Nhìn tới, nhìn lui rõ ràng nông dân đang rất khó khăn. Có những dịch bệnh mà các nhà chuyên môn phải bó tay; còn khi mưa thuận, gió hòa thì nông sản lại lao đao vì giá cả
Nhìn tới, nhìn lui rõ ràng nông dân đang rất khó khăn. Có những dịch bệnh mà các nhà chuyên môn phải bó tay; còn khi mưa thuận, gió hòa thì nông sản lại lao đao vì giá cả.
Hồi xưa, khi làm ruộng thì nông dân “trông trời, trông đất, trông mây…”, còn bây giờ nhiều nông dân chỉ chăm chăm trông… ra chợ. Và đã có nhiều bà con đang rất thành công.
Hôm trước, Hai Lúa tui qua thăm mấy ông bạn bên xóm rẫy, mới thấy nông dân bây giờ rất chủ động, nhạy bén và có kinh nghiệm để “ứng phó” với giá cả thị trường.
Đơn giản thế này, 1 công dưa leo cũng đầu tư nhiêu đó, nhưng lúc thì bán được 25 triệu đồng, khi chỉ có 5 triệu đồng. Chính thời điểm 1 công dưa dội chợ 5 triệu đồng, là lúc mấy anh chuyển qua trồng bầu, bí…
Một ông bạn mấy năm “đeo” cây vú sữa lò rèn, nhưng nhận thấy khi thu hoạch luôn vào mùa rộ trái cây, đã mạnh dạn chuyển qua vú sữa bơ hồng, loại này thu hoạch sớm hơn giống lò rèn mấy tháng, nên giá cao.
Qua những câu chuyện này, Hai Lúa tui học tập được kinh nghiệm là nông dân mình bây giờ không nên thụ động, mà phải nhạy bén nắm bắt được “thời tiết” của thị trường. Có vậy mới mong vượt khó được!
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin