Vui cùng World Cup

06:07, 04/07/2014

Từ thành phố đến nông thôn, nhà nhà, người người đều không muốn bỏ qua cơ hội tận hưởng những pha bóng đẹp của giải bóng đá lớn nhất hành tinh, 4 năm diễn ra một lần. World Cup năm 2014 tập trung 32 đội bóng tiêu biểu ở khắp các châu lục trên thế giới tranh tài và mọi người đang tận hưởng niềm vui mùa World Cup.

Khi trái bóng Brazuca 6 múi lăn trên sân cỏ thì có hàng tỷ người khắp thế giới hướng đến đất nước Brasil- nơi tổ chức World Cup 2014.

Từ thành phố đến nông thôn, nhà nhà, người người đều không muốn bỏ qua cơ hội tận hưởng những pha bóng đẹp của giải bóng đá lớn nhất hành tinh, 4 năm diễn ra một lần. World Cup năm 2014 tập trung 32 đội bóng tiêu biểu ở khắp các châu lục trên thế giới tranh tài và mọi người đang tận hưởng niềm vui mùa World Cup.


Người dân Vĩnh Long hòa cùng không khí nhộn nhịp của ngày hội bóng đá thế giới.

Kỳ 1: World Cup từ thành thị đến nông thôn

World Cup kỳ này được tổ chức ở tận Nam Mỹ, đa phần người dân Việt Nam không có cơ hội đến đất nước Brasil để chiêm ngưỡng những trận bóng đá tuyệt đỉnh. Tuy nhiên, người dân yêu môn thể thao vua này ở Vĩnh Long vẫn có thể tận hưởng một mùa World Cup trong niềm vui say sưa.

Nông thôn: Thức cùng World Cup

Tuy không nhộn nhịp như các tụ điểm “quán cà phê World Cup” ở thành thị nhưng không khí ở nông thôn cũng không kém phần sôi nổi. Những nông dân suốt ngày cắm cúi bên mảnh vườn, thửa ruộng mệt đừ, vậy mà tối đến vẫn “đeo” theo quả bóng tròn, có người từ đầu mùa giải đến nay vẫn không bỏ qua trận đấu nào.

Các trận cầu đều diễn ra khá khuya, lúc 23 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Tuy vậy, khi trận đấu bắt đầu thì cả xóm sáng đèn, nhộn nhịp hẳn lên. Khi trái bóng tung vào lưới, mọi người vô tư reo hò, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng thường nhật ở nông thôn. Lịch thi đấu thì hầu hết nhà nào cũng có mua, dán lên vách để theo dõi.

Anh Huỳnh Văn Chính (xã An Bình- Long Hồ) cho biết: “Từ đầu mùa giải đến nay, mình chưa bỏ qua trận nào. Ban ngày công chuyện có nhiều thì chiều ngủ sớm, để khuya thức xem bóng đá. Trong mùng lúc nào cũng có đồng hồ báo thức...”

Còn chú Nguyễn Văn Sáu chuẩn bị… 2 cái ti vi, vì: “Ở cù lao xài điện ké tỉnh Bến Tre, có mưa gió thường hay cúp điện, nên chuẩn bị bình ắc quy và ti vi trắng đen mở xem trực tiếp liền.

World Cup năm nay, tiếc cho các “ông lớn” Ý, Tây Ban Nha, Anh… đều ngã ngựa về nước sớm. Mình người Châu Á muốn có Nhật hay Hàn Quốc đại diện vào sâu vòng trong nhưng trình độ không bằng các đội bóng của châu lục khác, cũng cảm thấy buồn”.

Ở nông thôn, phần lớn dân ghiền bóng đá thường xem tại nhà. Nhiều người được các “bà xã” chuẩn bị bánh, trà, cà phê, rồi rủ thêm mấy người bạn nhà lân cận đến xem, bình luận chiến thuật, chân cẳng cầu thủ rôm rả làm cho không khí hấp dẫn hơn, quên cơn buồn ngủ.

TP Vĩnh Long: Quán cà phê World Cup trầm lắng

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã diễn ra hơn 2 tuần, nhưng khác hẳn với những mùa World Cup trước, không khí tại TP Vĩnh Long có phần trầm lắng. Dạo quanh TP Vĩnh Long, những quán cà phê trực tiếp bóng đá ti vi màn hình rộng vẫn thưa khách, không còn cảnh chen chúc nhau để “sống cùng World Cup” như những năm trước.
 
Nhiều người cho rằng khung giờ diễn ra các trận đấu khá khuya hay rạng sáng ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc làm ăn của phần lớn người ăn lương nên họ chọn giải pháp xem bóng đá ở nhà. Với lớp trẻ, sinh viên đam mê bóng đá thì đây cũng là thời điểm cận kề với kỳ thi đại học và cao đẳng nên một số fan hâm mộ đành “lỗi hẹn” để tập trung lo học.

Ở xung quanh Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, không khí World Cup năm 2014 không khác nhiều những ngày thường, ít khách hơn cả những buổi tối có trực tiếp bóng đá ngoại hạng Anh hay giải đấu cấp quốc gia. Có lẽ dự đoán trước, một số quán cà phê lớn chỉ bố trí ti vi màn hình vừa phải và phần lớn mở quán đón khách ở trận đấu bắt đầu lúc 23 giờ.

Trước World Cup 2014, anh Vũ- chủ quán cà phê Anh Duy (đường Nguyễn Văn Lâu- Phường 8) đầu tư hơn 1 tỷ đồng mở rộng quán hơn 300m2, trang bị bàn ghế, ti vi màn hình lớn, dự đoán “hốt khách”. Hiện World Cup đã đi hơn nửa đoạn đường, nhưng lượng khách đến quán khá ít.
 
“Quán khai trương sớm, trang bị đầu thu K+, ti vi màn hình lớn trực tiếp tất cả các trận đấu từ World Cup. Tuy nhiên, trận cầu lúc 11 giờ khuya còn có khách đến xem, chứ những trận rạng sáng chỉ có chủ quán và nhân viên phục vụ quán xem bóng đá mà thôi”- anh Vũ than.

Em Nguyễn Văn Khoa- sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây là một fan hâm mộ bóng đá, nhưng cũng cho biết: World Cup năm nay đúng vào thời điểm “nước rút” với đề tài tốt nghiệp nên em đành ở nhà trọ mở laptop vừa làm bài vừa xem.

Bỏ lỡ mùa World Cup cũng tiếc, nhưng việc học quan trọng hơn. Đến các quán cà phê được hòa mình vào không khí hào hứng, nhộn nhịp của ngày hội bóng đá thế giới rất vui. Tuy nhiên, nhiều người ngại khi kết thúc trận đấu ra về sẽ không an toàn vì thường xảy ra “bão xe”. 
 

Trước trận đấu, ở nông thôn nhiều người dân nhà lân cận hùn nhau nấu nồi cháo khuya, nhâm nhi chờ đến giờ xem bóng đá. Bên trong sân cỏ, cầu thủ đá bóng thì trước màn hình ti vi, người ta “xem chân cẳng” cầu thủ, bình luận trận đấu, đoán cup vô địch vào tay đội nào làm cho không khí càng thêm xôm tụ. Thắng thua không quan trọng, đối với họ có đêm xem bóng đá vui vẻ, thú vị, ấm tình bạn bè là hạnh phúc rồi

Kỳ tới: Để tận hưởng mùa World Cup vui vẻ trọn vẹn

Bài, ảnh: HOÀI NAM – TRUNG HƯNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh