Hãy cho con viết tiếp ước mơ

02:07, 11/07/2014

Nguyễn Thị Yến Nhi là học sinh lớp 12A1 Trường TH Cấp II- III Hòa Bình (Trà Ôn). Gia đình em nghèo khó, thu nhập chỉ nhờ vào nghề làm thớt của cha. Vượt lên tất cả sự túng thiếu là ước mơ cháy bỏng: Được bước tiếp trên con đường học vấn.

Nguyễn Thị Yến Nhi là học sinh lớp 12A1 Trường TH Cấp II- III Hòa Bình (Trà Ôn). Gia đình em nghèo khó, thu nhập chỉ nhờ vào nghề làm thớt của cha. Vượt lên tất cả sự túng thiếu là ước mơ cháy bỏng: Được bước tiếp trên con đường học vấn.

Nguyễn Thị Yến Nhi luôn hiểu rằng: học mới có tương lai.

Ngay từ nhỏ Yến Nhi đã là học sinh giỏi và đến khi vào học Trường TH Cấp II- III Hòa Bình em được tuyển vào lớp chọn. Yến Nhi thích nhất là các môn tự nhiên và điểm các môn này luôn ở mức trên 8. Cô bé nhỏ nhắn, mảnh khảnh này lại yêu thích những khối ngành nông nghiệp. Trong kỳ thi đại học này, em thi vào hai ngành: Nông học và Phát triển nông thôn. Nhi cười: “Đợt 1 vừa rồi em làm bài khá tốt, hy vọng là sẽ đậu”.

Thầy cô ở Trường TH Cấp II- III Hòa Bình ai cũng biết hoàn cảnh khó khăn của Yến Nhi. Cha em bị tai nạn khi đang làm phụ hồ ở TP Hồ Chí Minh năm 2007, đôi chân không còn lành lặn. Sau tai nạn đó, cha Nhi ở nhà làm thớt đem ra chợ bán thu nhập đã ít ỏi lại bấp bênh. Mẹ Nhi giúp việc nhà cũng ở TP Hồ Chí Minh nhưng bị dị ứng về da nên không thể tiếp tục công việc, phải về quê trông cháu.

Yến Nhi có hai anh trai đều phải bỏ học đi làm kiếm tiền phụ gia đình. Học lực thấp, anh thứ ba của Nhi phải đi theo máy gặt đập thu nhập không ổn định. Anh hai thì đã có vợ con, cũng đều nghèo. Nhà Nhi chỉ có khoảng 1 công đất vườn thu nhập chẳng có gì.

Nhi rơm rớm nước mắt: “Ngày em xin tiền nộp hồ sơ đại học, cha đã khuyên em đừng thi vì nhà không có khả năng nuôi, hay đi làm đợi năm sau nữa…”. Nhi nhớ đến gương mặt u buồn của người cha khi không thể làm chỗ dựa vững chắc cho con gái bước tiếp con đường học vấn. Nhà nghèo, miếng ăn hàng ngày còn khó thì lấy tiền đâu cho con đi học đại học, dẫu biết rằng “có học mới thoát nghèo!”

Yến Nhi đã khóc rất nhiều, không phải vì giận mà vì thương cha mẹ. Nhiều đêm Yến Nhi suy nghĩ, hay là mình làm theo lời cha, nhưng ước mơ đến giảng đường cứ thôi thúc cô học trò nhỏ. Làm gì để gia đình mình bớt khổ hơn, để tương lai tươi sáng hơn. Gạt qua những giọt nước mắt, Nguyễn Thị Yến Nhi kiên quyết: “Em đã nói với cha hãy tin con, con sẽ cố gắng tiết kiệm, con sẽ làm thêm để có thể tiếp tục đến trường”.

Ngày Nhi đi thi, anh ba ứng 500.000đ của chủ máy đem về cho em với lời dặn dò “ráng thi đậu”. Những sinh viên ở cùng phòng thi đại học với Nhi cho biết: Bé Nhi dễ thương lắm, thi xong là về ôn bài ngay, ngoài đi mua cơm ăn, không thấy Nhi mua gì.

Thầy Võ Tấn Lực- giáo viên chủ nhiệm của Yến Nhi cho biết: “Trong lớp, Nhi là một học sinh chăm chỉ, hiền ngoan và học giỏi. Tôi đã vào tận nhà Nhi. Thu nhập gia đình thì đã thấp lại bấp bênh nên những môn Nhi học thêm chúng tôi đều không lấy tiền. Tiền học phí của Nhi, tôi cũng đóng cho em, những khoảng photo tài liệu trong lớp,… em cũng được miễn”. Nhi cười rất vui: “Ở nhà em được cha mẹ ủng hộ tinh thần. Khi học ở trường, em được thầy thương đóng tiền học phí cho. Lên thi đại học, được anh chị sinh viên giới thiệu chỗ trọ giá rẻ, vậy là em hạnh phúc lắm rồi. Chỉ mong thi đậu”.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh