Chuyện cảm động về người chồng treo bảng rong ruổi khắp các nẻo đường tìm vợ con (Báo Vĩnh Long đăng ngày 4/7/2014), cuối cùng gia đình cũng đã được đoàn tụ trong niềm vui và nước mắt. Qua thông tin trên báo, 2 vợ chồng anh Nguyễn Hoàng Thuận và chị Trần Thị Thúy Phương bỏ hết những giận hờn, tìm lại bên nhau. Hiện tại, vợ chồng cùng con đang sống những ngày vui vẻ, hạnh phúc.
>> Chuyện người chồng rong ruổi tìm vợ con
Chuyện cảm động về người chồng treo bảng rong ruổi khắp các nẻo đường tìm vợ con (Báo Vĩnh Long đăng ngày 4/7/2014), cuối cùng gia đình cũng đã được đoàn tụ trong niềm vui và nước mắt. Qua thông tin trên báo, 2 vợ chồng anh Nguyễn Hoàng Thuận và chị Trần Thị Thúy Phương bỏ hết những giận hờn, tìm lại bên nhau. Hiện tại, vợ chồng cùng con đang sống những ngày vui vẻ, hạnh phúc.
Vợ chồng anh Thuận, chị Phương cùng con đang hạnh phúc bên nhau.
Ngày 7/7/2014, chúng tôi tìm đến căn phòng trọ của anh Thuận nằm sâu trong con hẻm thuộc Phường 4 (TP Vĩnh Long) và cùng lúc vợ chồng anh Thuận cũng vừa đi tìm chỗ buôn bán phụ kiện điện thoại cũ về đến.
Lần gặp này, trên gương mặt anh Thuận không còn âu sầu, buồn bã như trước đó. Trong căn phòng nhỏ, một góc anh Thuận bày ra rất nhiều phụ kiện sửa điện thoại, vợ anh đang sắp sửa đồ đạc cho gọn gàng và chuẩn bị bữa cơm sáng, không khí thật ấm áp.
Anh Thuận chia sẻ niềm vui: Hôm vợ chồng gặp lại nhau, 2 đứa chỉ biết khóc. Hạnh phúc trong tay, khi vuột mất mới hối tiếc và may mắn là kịp níu kéo lại được, chớ không ân hận suốt đời. Nhiều ngày rong ruổi tìm vợ con mình cũng được đền đáp xứng đáng… Nói dứt câu anh Thuận cười tươi khi nhìn sang vợ và đứa con kháu khỉnh. Ngồi kế bên chồng, chị Phương ôm đứa con vào lòng cũng cười hạnh phúc, đôi lúc hơi mắc cỡ khi nhắc lại chuyện lục đục của vợ chồng.
Chị Phương kể: Hôm xảy ra cảnh “cơm không lành canh không ngọt”, tôi bồng con đón xe lên TP Hồ Chí Minh. Thuê phòng trọ 2 mẹ con ở, bán vé số sinh nhai. Hôm nọ, bán vé số về phòng mệt nhoài định ngủ thì bà chủ trọ chạy sang cho hay có người chồng đáng thương treo bảng đi khắp nơi tìm vợ, mà người phụ nữ đó giống như chị.
Bà chủ còn lên mạng, cho tôi xem đúng là anh Thuận đang tìm vợ con, nên tôi cảm động và bật khóc. Cũng không ngờ anh Thuận có cách tìm vợ con “ấn tượng” như vậy, khiến bao giận hờn trước đó tan biến mất.
Hôm đó, trời tối nhưng 2 mẹ con đón xe về và tới Vĩnh Long khoảng 1 giờ sáng hôm sau (ngày 5/7/2014). Lúc vợ chồng gặp mặt nhau mừng vui, nhưng cũng không kềm được nước mắt, nhiều người đi đường tưởng chuyện gì xúm lại xem quá trời…
Cùng lúc chị Hương chủ nhà trọ cũng đến chia sẻ miềm vui với vợ chồng anh Thuận, chị Phương. Chị Hương cho biết: Hôm đó, Thuận mừng quá hô lên “tôi tìm vợ được rồi”. Cả xóm trọ thức giấc kéo đến mừng cho vợ chồng Thuận đoàn tụ…
Và những ngày qua có nhiều người điện thoại chúc mừng vợ chồng anh Thuận, chị Phương. “Qua việc này mình mới biết giá trị tình yêu thương, hạnh phúc gia đình cần được vun bồi, gìn giữ. Hiện tại, cuộc sống còn khó khăn, nhưng từ nay vợ chồng ra sức làm ăn, cùng nhau dạy dỗ con cái…”- Thuận chia sẻ. Sóng gió cuộc đời đã qua, tin rằng vợ chồng anh Thuận, chị Phương càng quý mến, yêu thương nhau hơn, xây dựng hạnh phúc gia đình vững bền.
Vợ chồng anh Thuận, chị Phương cho biết: 2 vợ chồng bàn nhau sẽ ở lại Vĩnh Long. Hàng ngày, anh Thuận sửa điện thoại di động và buôn bán thêm phụ kiện. Chị Phương tranh thủ học nghề may công nghiệp rồi xin vào công ty làm. Vợ chồng đồng lòng chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn trước mắt.
|
Bài, ảnh: HOÀI PHONG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin