
Bằng sức trẻ và tinh thần tình nguyện, các tình nguyện viên (TNV) của “Hành trình đỏ” đã làm đỏ thêm chương trình qua các hoạt động của mình. Không chỉ có lòng nhiệt thành của tuổi trẻ, ý thức sống đẹp, sống có ích cho cộng đồng mà còn là khát khao muốn thể hiện, muốn học hỏi.
Bằng sức trẻ và tinh thần tình nguyện, các tình nguyện viên (TNV) của “Hành trình đỏ” đã làm đỏ thêm chương trình qua các hoạt động của mình. Không chỉ có lòng nhiệt thành của tuổi trẻ, ý thức sống đẹp, sống có ích cho cộng đồng mà còn là khát khao muốn thể hiện, muốn học hỏi.
![]() |
TNV “Hành trình đỏ” tư vấn cho những người tham gia hiến máu.
|
Cống hiến
Trong vòng chưa đầy 1 tháng, đoàn Hành trình đỏ sẽ đi đến 25 tỉnh- thành trong cả nước, từ Nam ra Bắc với mục tiêu vận động hiến máu và tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh. Cùng với Ban tổ chức có 120 TNV trong cả nước được tuyển chọn tham gia. Ở mỗi nơi, đoàn sẽ thực hiện gala vào buổi tối và lễ vào sáng hôm sau.
Gần 16 giờ ngày 5/7, đoàn Hành trình đỏ của Trung ương mới đến Vĩnh Long, nhưng 19 giờ gala đã diễn ra sôi động tại sân khấu Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh. Những thành viên áo đỏ đã truyền lửa cho thanh niên bằng giọng hát, điệu múa và cả tiếng cười, dù giọt mồ hôi còn rơi trên trán.
TNV Lê Thị Hương Trà (Thanh Hóa) vừa tốt nghiệp ngành Kế toán ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh đây là lần thứ 2 tham gia hành trình nhưng lần đầu là TNV địa phương. Trà cười tươi: Dù có chút khó khăn khi phải di chuyển từ vùng miền này sang vùng khác. Một số bạn trong đoàn bị viêm họng,… nhưng chính lòng nhiệt huyết đã giúp em cố gắng thích nghi thực hiện phần việc của mình.
Dù tất bật với chuyến đi, TNV Bùi Thị Thanh Huyền (Thái Bình), sinh viên năm 3 Trường ĐH Điện lực vẫn không cảm thấy mệt vì đã xác định được những khó khăn vất vả trên hành trình mình đi qua. Huyền nói: “Những khi cảm thấy mệt mỏi thì tình đồng đội kéo mình đi theo”.
Huyền tham gia hành trình vì nhiều lý do: được đi những vùng miền đất nước và nhận thức được sự cần thiết của máu, được thỏa khát khao cống hiến và sẻ chia.
Trong khi đó, Lý Thanh Tùng (Cần Thơ) khóa 38 ngành Điện tử viễn thông, ĐH Cần Thơ thấy mình may mắn khi được tham gia hành trình. Tùng nói: “Thấy dáng em ốm chứ em khỏe lắm nha, mùa hè nào không đi làm tình nguyện là thấy không chịu nổi vậy đó!”
Bá vai Tùng là Bùi Văn Dương (Hà Nội) CĐ Sư phạm Trung Ương, đang hoạt động ở hội máu Hà Nội đã hiến máu 4 lần. Dương cho biết: “Em tham gia hành trình tất cả vì tinh thần tình nguyện. Thấy mình đầy đủ mà người khác thiếu thì muốn mang lại cho họ một phần nào đó, chỉ có vậy thôi!”
Học hỏi
Qua những chuyến đi là những bài học được ghi lại, nhẹ nhàng mà thấm sâu. Rào cản ngôn ngữ của 120 thành viên đến từ mọi miền đất nước không ngăn được tinh thần đồng đội, sự đoàn kết của những người cùng chí hướng.
Nhìn con gái đen hơn, gia đình Lê Hồng Nhung (TP Vĩnh Long) đã không muốn con gái dang nắng dầm mưa, nhưng Nhung nói: “Em đã năn nỉ cha mẹ đồng ý cho tham gia chương trình”, nhờ đó, Nhung học được sống tự lập, hòa mình trong tập thể và trưởng thành hơn.
Bùi Thị Thanh Huyền mãi không quên hình ảnh truyền lửa ở tượng đài Nguyễn Trung Trực (Kiên Giang) do ông Lê Hoàng Nam- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang truyền cho TNV: “Hình ảnh truyền lửa ấy như sự nối liền từ quá khứ đến hiện tại, cái chất của người anh hùng Nguyễn Trung Trực truyền đến tuổi trẻ bây giờ. Ngọn lửa tạo nên sức nóng kết nối hành trình, kết nối dòng máu đỏ thúc giục thanh niên lên đường hoàn thành trách nhiệm”.
Còn với Bùi Văn Dương: “Hành trình là cơ hội để trải nghiệm cuộc sống, giao tiếp xã hội rất cần thiết”, đơn giản như chuyện tập cho mình nói chậm và rõ hơn để tuyên truyền dễ hiểu hơn. Dương nói thêm: Những việc mình tự nguyện làm và giúp ích cho mọi người thì không thấy mệt”.
Cố gắng giải thích cho anh xe ôm hiểu về việc hiến máu, TNV Nguyễn Toàn sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long nói: “Được trải nghiệm cùng chương trình em học được nhiều kỹ năng sống hơn, như cách giao tiếp với mọi người vầy nè!” Toàn hiện là một thành viên trong ban điều phối hành trình đỏ ở Vĩnh Long.
TNV Võ Thị Trang (Hà Tĩnh) đang là sinh viên ĐH Kiến trúc Đà Nẵng chuẩn bị bước vào năm 4: Thời gian hè luôn dành cho công tác tình nguyện. Học hỏi được nhiều điều không những kiến thức mà còn cách giao tiếp văn hóa của các vùng miền. Trang kể: “Nhiều lúc em gặp những cô chú không muốn nghe mình nói và phản đối kịch liệt thì em xin lỗi họ vì đã làm phiền. Rồi tìm cách cố gắng thuyết phục cho họ hiểu về việc hiến máu.
Ông Lê Quốc Bảo- Giám đốc điều hành Công ty CP Nhân ái vòng tay Việt, Đơn vị ý tưởng và đồng tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” cho biết: Chương trình nhận được 3.000 hồ sơ xin làm TNV trong cả nước. Trải qua các phần: phỏng vấn qua skype, bài thi đánh giá năng lực, phỏng vấn trực tiếp và 1 tuần trải nghiệm cùng chương trình, viết bài. Qua đó, ban tuyển chọn đã chọn ra 120 TNV. Đây là những thanh niên thật sự năng động có nhiệt huyết, tham gia chương trình xuất phát từ tình thương và tinh thần tự nguyện.
“Hành trình đỏ” năm 2014 diễn ra từ ngày 1- 28/7, sẽ dừng chân tại 25 tỉnh- thành. Tại ĐBSCL, “Hành trình đỏ” diễn ra tại 3 tỉnh: Vĩnh Long, Cần Thơ và Kiên Giang.
|
Bài, ảnh: CAO HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin