Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tất cả đều hướng tới tiêu chí chung của cả nước. Nhưng, mỗi nơi cũng có cách làm riêng, những sáng kiến riêng, phù hợp với đặc thù của từng địa phương. Hai Lúa tui xin nêu ra một ý kiến hay vừa được triển khai ở quê mình.
Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tất cả đều hướng tới tiêu chí chung của cả nước. Nhưng, mỗi nơi cũng có cách làm riêng, những sáng kiến riêng, phù hợp với đặc thù của từng địa phương. Hai Lúa tui xin nêu ra một ý kiến hay vừa được triển khai ở quê mình.
Xã của Hai Lúa tui gọi là xã nông thôn, nhưng nằm sát nách đô thị, nên cách nhau có chút xíu mà đời sống sinh hoạt khác xa nhau.
Điển hình như chuyện con đường, về đêm thì ngoài kia người ta sáng trưng, còn con đường trước cửa nhà mình tối thui. Dù đây là con đường đã đạt chuẩn xe bốn bánh chạy bon bon, thông thoáng sạch sẽ.
Nếu dừng lại ở đây thì xã vẫn đạt cái tiêu chí giao thông, nhưng vừa rồi lãnh đạo xã đề nghị tiếp tục xây dựng con đường theo tiêu chí của đô thị là: sáng- xanh- sạch- đẹp. Không ngờ bà con ủng hộ quá trời.
Con đường lại tiếp tục được mở rộng, kéo điện đường, rồi mọi người cùng bàn nên chọn trồng cây gì cho nó đẹp mà phù hợp với quê mình. Thêm chuyện sáng, xanh cho con đường, là phải thêm tốn kém tiền bạc, thời gian, nhưng bà con ai nấy đều nhất trí hai tay. Bởi đây là cái lợi chung của cả cộng đồng mà.
Rất cảm ơn một sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới!
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin