Trở lại sau 4 năm, giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) lần thứ 20 đang vào cuộc với những trận đấu gây cấn, hấp dẫn. Hòa chung không khí sôi động ở khắp nơi, người dân TP Vĩnh Long đang hòa chung sự nồng nhiệt cùng ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới.
Nhiều quán cà phê trang bị tivi màn hình lớn để phục vụ khách.
Trở lại sau 4 năm, giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) lần thứ 20 đang vào cuộc với những trận đấu gây cấn, hấp dẫn. Hòa chung không khí sôi động ở khắp nơi, người dân TP Vĩnh Long đang hòa chung sự nồng nhiệt cùng ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới.
TP Vĩnh Long những ngày này có rất nhiều quán giải khát bắt nhịp theo ngày hội bóng đá. Bên cạnh các quán cà phê gọi mời khách hàng bằng bảng “trực tiếp bóng đá”, cửa quán ấn tượng kèm theo là bảng dán đề can to tướng là lịch thi đấu cả mùa giải, ghi lịch trực tiếp trong ngày và còn có cả hình ảnh vui nhộn của chú linh vật “Fuleco” đậm màu sắc của lá quốc kỳ Brasil bắt mắt.
Vào ban đêm, những quán giải khát sáng đèn nằm liền kề ở một khúc đường gần khu vực Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, Cao đẳng Kinh tế- Tài chính,… đây là những nơi khá lý tưởng và thu hút giới sinh viên. Trong khi đó, tại một đoạn ngắn trên đường Phạm Thái Bường, các quán cà phê Đam mê, Vạn Xuân, Café.com, Đồng Quê,… tranh nhau hút khách mê môn thể thao vua.
Tạt vào quán cà phê Vạn Xuân nằm trên đường Phạm Thái Bường (Phường 4- TP Vĩnh Long), chị Trần Kim Hiệp- chủ quán cho biết: Ngày thường quán chỉ bán tới 10 giờ đêm nhưng vô mùa bóng thì bán suốt, khi nào khách về hết mới nghỉ. Nhân viên cũng được phân công trực đêm theo lịch thi đấu. Mùa bóng, lượng khách tăng 10- 15%. Đa số là khách trung niên, làm nghề tự do.
Tuy nhiên, chị Hiệp cũng cho biết thêm năm nay, lịch thi đấu lọt vào những khung giờ khá khuya nên khách ít hơn so những mùa giải trước. Để tiết giảm chi phí, khi bớt khách thì tắt bớt thiết bị, chủ yếu mở đèn chiếu sáng và tivi. Bên cạnh, quán cũng tăng cường bảo vệ để đảm bảo an ninh trật tự cũng như bảo vệ tài sản của khách.
Ghé vào quán cà phê Sơn Hải vào lúc hơn 6 giờ sáng, những tiếng vỗ tay cùng những tiếng hò reo náo nhiệt: “chuyền đi… sút đi… đánh đầu,…” đã khiến không khí bóng đá càng thêm sôi động. Và khi trái bóng vào khung thành cả quán hét to vang dội khiến nhiều người đi ngang cũng phải… liếc nhìn.
Chú Nguyễn Văn Hải- chủ quán nước Sơn Hải (Phường 2- TP Vĩnh Long) đồng thời là người đam mê bóng đá cho biết: Bây giờ người xem bóng đá thưa dần, bởi ai cũng có tivi riêng. Nhiều năm trước, mỗi lần tới mùa bóng là khách hàng ngồi uống xem bóng đá phải chen, ngồi chồm ra ngoài lộ luôn. Bây giờ chỉ hơn ngày đá giải nước ngoài một chút thôi, dù giá bán vào lúc giữa đêm chỉ tăng thêm chỉ 1.000 đ/ly.
Một cựu tuyển thủ bóng đá Vĩnh Long những năm 1980- chú Nguyễn Chí Trung (đường Phạm Hùng- Phường 9- TP Vĩnh Long) chia sẻ, World Cup đối với những người đam mê bóng đá là cơ hội, nên tui và bạn bè không thể bỏ qua. Tuy nhiên, đối với những người ban ngày còn làm việc thì mình chỉ coi những trận đấu nào mình thích, chứ năm nay tổ chức giải đấu nghịch giờ quá nên khó mà xem hết các trận đấu cho được.
Trở lại quá khứ một chút, chú Trung nói thêm, nếu nhìn từ bên ngoài, những mùa World Cup gần đây ở TP Vĩnh Long ngày càng ít sôi động hơn. Bởi ngày xưa, tivi ở khu vực này còn khá hiếm nên mỗi mùa World Cup là y như ngày hội lớn. Bạn bè, người thân xúm nhau thức xem bóng đá “hò hét bể cả làng mỗi lúc hào hứng”. Còn những nhà nào cặp lộ thì đem tivi ra đường, dân trong xóm xúm lại coi đông nghẹt.
Trong khi đó, sinh viên Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long Võ Phước An cho biết: “Thông thường tôi và các bạn rủ nhau ra quán cà phê để xem. Ở đó dù quen hay lạ đều là bạn và khi xem mà có cả những bình luận của các “cao thủ” am hiểu thì còn gì bằng. Thường những quán cà phê giá rẻ, gần nhà trọ là điểm đến của nhóm”.
Việc xem bóng đá vào ban đêm đối với sinh viên “hơi bị khó” do còn những ngày học hè, thi cử. Cho nên “em không xem hết mà chỉ ưu tiên các trận có Đức. Hy vọng, mùa World Cup năm nay đội tuyển Đức sẽ vô địch”- An chia sẻ.
Ngày thường, không khí bóng đá ở TP Vĩnh Long chỉ đến vào những ngày thứ 7, chủ nhật khi có các giải đấu cấp CLB của các quốc gia. Chính vì vậy, những ngày này, ngoài các chiêu của các quán cũ, để bắt nhịp cùng World Cup, nhiều chủ quán ở TP Vĩnh Long còn chọn ngày khai mạc để mở quán, khai trương quán xá.
Và hầu như các quán đều trang bị tivi màn hình khủng để thu hút khách, trang bị máy phát điện dự phòng,… sẵn sàng thâu đêm cùng khách hàng. Tất cả đã tạo thêm phần hấp dẫn, thu hút người dân thành phố cùng thức, cùng “lăn” theo trái bóng.
Chị Lưu Thị Yến Như (Phường 8- TP Vĩnh Long):
Tôi và ba có chung niềm yêu thích bóng đá nên mùa World Cup này không thể bỏ qua. Giờ phát sóng các trận bóng hơi khuya ba thức cùng tôi. Không xem hết các trận đấu mà chỉ xem các trận lớn, lúc 23 giờ và 5 giờ sáng. Xem ở nhà với người thân thích hơn nhiều, tình cảm cha con càng thân thiết hơn. Anh Trịnh Phi Long (Phường 3- TP Vĩnh Long):
Làm việc cả ngày nhưng với niềm yêu thích bóng đá, tôi vẫn tranh thủ thời gian xem các trận đấu lớn. Gần tới giờ đá là tôi và mấy thằng bạn kéo nhau ra quán quen để xem. Xem ở quán nhiều người đông vui hơn, có không khí hơn, tự do reo, hò, la mà không sợ phiền ai. |
Bài, ảnh: ANH- HIỀN- LY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin