Hành trình trải nghiệm của “chiến sĩ nhỏ”

06:06, 20/06/2014

Học hỏi được tinh thần đoàn kết, rèn luyện tính kỷ luật, kỷ cương của môi trường quân đội và trang bị thêm nhiều kỹ năng sống… Đó là cảm nhận của các chiến sĩ nhỏ khi tham gia Học kỳ trong quân đội. Được trải nghiệm thực tế, các em thấy mình phải “sống có trách nhiệm hơn”.

Học hỏi được tinh thần đoàn kết, rèn luyện tính kỷ luật, kỷ cương của môi trường quân đội và trang bị thêm nhiều kỹ năng sống… Đó là cảm nhận của các chiến sĩ nhỏ khi tham gia Học kỳ trong quân đội. Được trải nghiệm thực tế, các em thấy mình phải “sống có trách nhiệm hơn”.


Cùng nhau học tháo, lắp súng.

Tập làm chiến sĩ

Một ngày của các chiến sĩ nhí bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng. Khi mặt trời còn say ngủ thì các em đã thức dậy tập thể dục buổi sáng và học tập, rèn luyện theo lịch trình.

Có lẽ cũng giống như ngày đầu tiên đến trường, khi mới làm quen với môi trường quân ngũ, các chiến sĩ nhí cũng có chút rụt rè và bỡ ngỡ. Nhờ sự hướng dẫn của các điều phối viên, đặc biệt là cán bộ Trung đoàn 890, các em dần làm quen với điều kiện sinh hoạt, học tập mới.

Nhiều em trước đây vụng về chưa biết gấp nội vụ hay tự chăm sóc bản thân nhưng chỉ qua mấy ngày đầu rèn luyện các em đã làm được những công việc đơn giản nhưng không dễ dàng ấy. Nhớ lại lúc đầu lóng ngóng cầm chén đi rửa sau bữa ăn, em Trương Thanh Trí- lớp 6 Trường THCS Lê Quí Đôn khoe: “Nào giờ em chưa từng rửa chén, ly còn giờ thì em biết rửa rồi nè”.

Học làm chiến sĩ, nhiều bạn nhỏ phải tạm gác thói quen ngủ nướng, tập làm quen với công việc tự giặt quần áo, xếp chăn màn, ba lô. Lần đầu tiên tham gia học kỳ, em Đỗ Hoàng Phúc- lớp 6 Trường THCS Lê Quí Đôn thật sự thấy lạ lẫm vì mọi thứ khác xa với những gì ở nhà.

Sống chung với cha mẹ, em chưa bao giờ đụng đến việc nhà nhưng vào đây phải tự làm mọi việc. Không còn cảm giác xa lạ, khó khăn với việc học gấp nội vụ, giờ đây chăn màn của Phúc được xếp “vuông như viên gạch” và ngăn nắp đến không ngờ.
 
“Lúc đầu xa nhà, em thấy buồn lắm nhưng tham gia hành quân, hoạt động nhóm, học dân vũ với các bạn thì em thực sự thích thú”- em Đỗ Hoàng Phúc- học sinh lớp 6 Trường THCS Lê Quý Đôn chia sẻ.

Tuy nhỏ tuổi nhất đại đội nhưng em Dương Tấn Tài- học sinh lớp 3- luôn cùng đồng đội hăng hái tham gia trồng cây xanh, tăng gia sản xuất cải thiện bữa ăn, huấn luyện điều lệnh đội ngũ.
 
Tấn Tài kể: Thấy em nhỏ tuổi nên mấy anh chị bảo để mấy anh chị làm công việc giúp cho. Nhưng em nhất quyết không chịu. “Bây giờ em đã biết tự giặt quần áo, rửa chén rồi. Em xếp mùng mền cũng đẹp lắm đó”- Tài hí hửng nói.

Khó nhất là các bài học trên thao trường với các hoạt động thực hành đánh chiếm mục tiêu, tháo lắp súng tiểu liên AK, các tư thế vận động chiến trường... Tuy rèn luyện trong tiết trời mùa hè oi ả nhưng các chiến sĩ nhỏ rất hào hứng.

Xúm xít cùng đồng đội học cách mắc tăng, võng, em Phan Thị Linh Phi- Trường THPT Tân Lược nói: “Những giờ học trên thao trường tuy mệt nhưng bạn nào cũng thấy vui vì được trải nghiệm cảm giác làm chiến sĩ “thật”.


Các chiến sĩ nhỏ đã biết tự gấp chăn màn “vuông như viên gạch”.

Trải nghiệm để trưởng thành

Qua những ngày rèn luyện trong môi trường quân đội, các chiến sĩ nhỏ đã thật sự trưởng thành hơn. Từ cảm giác bị ép vào khuôn khổ, các em đã dần hình thành ý thức tự giác trong sinh hoạt và luyện tập.

7 ngày, khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để cho các chiến sĩ nhí hiểu được tinh thần đồng đội và tính kỷ luật thép.

Em Trần Khánh Vân bày tỏ: “Lúc mới vô em thấy khó hòa nhập vì kỷ luật ở đây rất khắt khe. Nhưng rồi cũng quen và em thấy ở đây rất vui. Giờ em đã có thêm nhiều bạn mới, được học hỏi kỹ năng làm việc nhóm và thấy mình sống có trách nhiệm hơn”.

Trực tiếp cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt chung mới thấy được sự vượt khó, thay đổi từng ngày của các chiến sĩ. Từ những “cậu ấm, cô chiêu” trong gia đình được chăm sóc chu đáo, các em trở thành một người sống hoàn toàn độc lập, tự rèn luyện với một lịch học dày đặc.
 
Khó có thể quên được những hôm thời tiết không thuận lợi, ngoài trời mưa lâm râm mà các em vẫn hăng say học tập, tham gia các hoạt động và trò chơi lớn.
 
Vì các em biết rằng “những buổi sinh hoạt tập thể, huấn lệnh điều lệ đội ngũ sẽ giúp các em rèn luyện tinh thần đồng đội, biết khắc phục khó khăn để vươn lên”- em Phan An Nguyên chia sẻ.


Các bạn nhỏ tham gia trồng cây, tăng gia sản xuất cải thiện bữa ăn.

Nắng gió thao trường đã giúp cho các chiến sĩ nhỏ nuôi dưỡng những điều tốt đẹp, để rồi các em càng thấy mình phải yêu thương cha mẹ nhiều hơn, phải phấn đấu học giỏi hơn và sống có ích hơn. Điều này thể hiện rõ qua những trang nhật ký gởi gia đình của các em.

“Những ngày qua, xa gia đình con mới hiểu tình cảm cha mẹ thiêng liêng dường nào. Không biết ngày mai, cha mẹ có vào thăm con không nhưng con muốn ba mẹ lên để thấy con của ba mẹ đã trưởng thành như thế nào. Cha mẹ biết không, con yêu ba mẹ nhiều lắm”- em Lê Thị Đỗ Quyên, Trường THPT Tân Lược viết.

Những ngày huấn luyện đã có không ít giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt của các em và chính điều đó càng làm các em tự tin, rắn rỏi hơn.
 
“Tuy còn nhỏ nhưng các em đã nỗ lực chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc, tác phong, kỷ cương, đến tập luyện các tư thế vận động trên chiến trường và học các kỹ năng cần thiết của bộ đội… Điều đó minh chứng cho nghị lực, tinh thần hăng say học tập, biết vươn lên chính mình để vượt qua thử thách của các em”-Thượng úy Lưu Văn Thum- Đại đội trưởng quản lý các em nhận xét.

Bí thư Tỉnh Đoàn- Nguyễn Trung Kiên cho biết: Học kỳ quân đội là một trải nghiệm thú vị, bổ ích và mang nhiều ý nghĩa đối với các bạn thanh thiếu nhi, góp phần hình thành lớp thanh niên “tâm trong, trí sáng, có hoài bão lớn”. Tin rằng sau học kỳ này, các em sẽ luôn là con ngoan, trò giỏi, sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội.


Bài, ảnh: CẨM HUỆ

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh