Mưu sinh “tuổi xế chiều”

01:06, 04/06/2014

Ngày ngày, hình ảnh bà Phan Thị Ngon (77 tuổi) đạp xe ba gác thu mua ve chai đã quá quen thuộc với người dân trên đường Phạm Hùng (Phường 9- TP Vĩnh Long).

 

Ngày ngày, hình ảnh bà Phan Thị Ngon (77 tuổi) đạp xe ba gác thu mua ve chai đã quá quen thuộc với người dân trên đường Phạm Hùng (Phường 9- TP Vĩnh Long).

Có khi, xe bà chất nhiều sắt vụn, thùng cát tông, nhiều thanh niên tốt bụng phụ bà đẩy xe lên dốc cầu Bình Lữ. Bà tâm sự: “Tui làm nghề này hơn 50 năm rồi. Nhiều bữa mua được nhiều sắt vụn, tui đạp không nổi kêu xe lôi chở phụ. Mua ve chai ở đường này riết quen, mọi người thương bán cho tui. Ngày lời 50- 60 ngàn, có khi trăm ngoài”.

Rồi bà xuýt xoa: “Già rồi, nay nhức mai đau, hổng biết tui đạp xe mua ve chai được bao lâu. Ráng mần, mình nghèo mà”.

THÚY QUYÊN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh