Mấy bữa nay, cứ gọi là “ăn bóng đá, ngủ bóng đá”, nông thôn như xóm của Hai Lúa tui cũng đâu thua gì ai, những trận cầu bên Brazil nó làm háo hức khắp xóm cùng quê. Vui lắm, nhưng cũng lắm chuyện không hay đã bắt đầu xảy ra nhà này, nhà nọ.
Mấy bữa nay, cứ gọi là “ăn bóng đá, ngủ bóng đá”, nông thôn như xóm của Hai Lúa tui cũng đâu thua gì ai, những trận cầu bên Brazil nó làm háo hức khắp xóm cùng quê. Vui lắm, nhưng cũng lắm chuyện không hay đã bắt đầu xảy ra nhà này, nhà nọ.
Trước tiên là chuyện mấy đứa trẻ thức trắng đêm, con mắt trỏm lơ, ngủ tới trưa, coi như chuyện ruộng đồng khoán trắng cho tụi già. Mấy đứa có vợ con rồi thì sanh chuyện lục đục, cãi vã um sùm. Nhưng mấy cái vụ này là còn nhỏ, cái vụ cá độ mới là chuyện lớn.
Nói tới cờ bạc thì thắng cũng chết, mà thua cũng chết. Tiền cờ bạc người ta gọi là tiền ngoài cửa, nó chưa ấm túi, là đã bị gỡ tay rồi. Còn thua độ thì như “cắn ớt”, cay cú, rồi thì có chi… “cầm” nấy. Hậu quả sau đó đã rõ, vợ chồng cãi lộn, đánh lộn. Trong xóm thì bắt đầu xảy ra trộm cắp. Chuyện này, hẳn là không riêng gì ở xóm Hai Lúa tui, ở đâu có cờ bạc, ở đó có… lộn xộn dân tình.
Chưa được 1 tuần lễ “sống cùng Wolrd Cup”, mà ở cái xóm nhỏ này đã có nhiều chuyện không hay; qua hết tháng bóng đá, coi chừng… mất cái tiêu chí văn hóa luôn. Mong mấy em nhỏ vui nhưng đừng có “máu”.
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin