Hai Lúa tui xưa nay, “việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm”, nhưng mấy tuần nay lại quen “leo” lên mạng đọc báo.
Hai Lúa tui xưa nay, “việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm”, nhưng mấy tuần nay lại quen “leo” lên mạng đọc báo.
Mà đâu chỉ có mình ên, cả nhà, cả xóm cùng đọc, cùng sẻ chia và cùng… tức anh ách câu chuyện biển Đông. Nhưng nhờ có đọc báo hàng ngày, có xem thời sự hàng ngày mà mình hiểu hơn và cũng bình tĩnh hơn.
Rõ ràng là trong thời buổi thông tin hiện đại như ngày nay, cả thế giới “kết nối” với nhau nhanh quá, do đó mà cũng dễ nắm bắt được sự thật hơn. Cũng từ đây mà Hai Lúa và bà con cùng xóm mạn phép có một mong mỏi thế này:
Hiện nay, chúng ta đã được sự ủng hộ mạnh mẽ của thế giới; nhưng vẫn còn một phần quan trọng có lẽ họ chưa hiểu hết- đó là 1,3 tỷ dân Trung Quốc, mà chắc rằng phần đông trong số đó cũng là những người yêu chuộng hòa bình. Do đó, báo mạng của chúng ta nên dịch sang tiếng Trung Quốc, thì sẽ hay biết mấy.
Câu chuyện biển Đông nó không xa xôi đâu cả, nó ở ngay trong trái tim mỗi người dân Việt
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin