Thầy Tịnh của người nghèo

04:05, 06/05/2014

Đó là cách gọi thân tình mà bà con nghèo, người khuyết tật huyện Trà Ôn, đặc biệt là bà con ở cù lao Mây gọi Đại đức Thích Mật Tịnh- Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, trụ trì chùa Phước Nguyên (xã Lục Sĩ Thành- Trà Ôn).


Ngoài hỗ trợ gạo hàng tháng, thầy Tịnh còn dành thời gian thăm hỏi sức khỏe bà Lê Thị Hường bị bệnh tai biến nằm một chỗ.

Đó là cách gọi thân tình mà bà con nghèo, người khuyết tật huyện Trà Ôn, đặc biệt là bà con ở cù lao Mây gọi Đại đức Thích Mật Tịnh- Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, trụ trì chùa Phước Nguyên (xã Lục Sĩ Thành- Trà Ôn).

Hơn 7 năm gắn bó với các chương trình từ thiện, thầy Tịnh tâm nguyện: “Giúp họ vượt qua khó khăn, không chơi vơi giữa cuộc đời, vững tin trong cuộc sống”.

Chạy len lỏi từ đường đan, đến đường đất, đi len giữa vườn trái cây xum xuê của cù lao Mây, chúng tôi tháp tùng cùng thầy Tịnh đi trao gạo cho các hộ nghèo neo đơn. Thấy thầy Tịnh tới nhà, chị Lê Thị Mận (ấp Long Thạnh, xã Lục Sĩ Thành) đang cho gà ăn mừng rỡ, ú ớ những câu chữ chưa tròn.

Ngoài 50 tuổi, bị bệnh thiểu năng trí tuệ và tay chân chị bị co rút nên chị Mận “hồn nhiên” như đứa trẻ. Chị khoe: “Phượng (cháu kêu chị Mận bằng dì- PV) cho con mấy con gà con, nó nhát hít hà. Lúc này con ăn cơm được 1 chén”.

Thầy Tịnh khen chị Mận giỏi. Thầy cho biết: “Trước đây, căn nhà chị Mận ở xập xệ, dột nát. Thầy vận động các nhà hảo tâm được 20 triệu đồng cất cho chị Mận căn nhà mới. Hàng tháng chị được hỗ trợ 10kg gạo”.

Còn bà Nguyễn Thị Bê (80 tuổi, ấp Phú Lợi, xã Phú Thành) tâm sự: “Tui ở với nhỏ con gái tên Hô, tội nghiệp nó bị bệnh tim mệt hoài. Nó đi mần mướn bẻ bắp chuối bán, làm việc nhẹ kiếm tiền ăn cho 2 mẹ con. Nhờ nhà chùa của thầy Tịnh cho gạo ăn hàng tháng, mẹ con tui đỡ lo hơn”.

Từ những năm 2008, nhiều hoạt động nhân đạo xuất hiện với tên Đại đức Thích Mật Tịnh- trụ trì chùa Phước Nguyên. Bằng uy tín của mình, thầy Tịnh vận động phật tử, cộng đồng trong và ngoài nước ủng hộ, đóng góp.
 
Các chương trình từ thiện như “Mái ấm Phước Nguyên”- cất nhà cho 40 hộ nghèo; “Hạt gạo tình thương”- cấp sổ gạo hàng tháng cho gần 100 trường hợp người khuyết tật, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn;

chương trình “Hội tương tế chùa Phước Nguyên”- giúp vốn xoay vòng hàng tháng 17.000 đ/hội viên để giúp đỡ người nghèo qua đời có quan tài tẩn liệm; tặng học bổng Tiếp sức đến trường cho học sinh, sinh viên nghèo; mổ mắt cho người mù nghèo, người bị bệnh về mắt ở huyện Trà Ôn...

Không chỉ có thế, nhiều hộ gặp khó khăn đột xuất đã tìm đến thầy Tịnh nhờ hỗ trợ. Thầy Tịnh đã dang tay đón nhận biết bao cuộc đời khốn khó, đôi khi sự giúp đỡ giản dị chỉ là một bao gạo, vài trăm ngàn đồng, mấy lời an ủi kịp lúc đã là “liều thuốc quý” để giúp họ vượt qua giông bão cuộc đời.

Không chỉ giúp đỡ cho những ai tìm đến mình, thầy Tịnh còn dành thời gian tìm đến từng nhà có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ cần một cuộc điện thoại, một lời nhắn là thầy Tịnh đã sẵn sàng lên đường, bất kể gần hay xa.

Thầy tâm sự: “Mình đến kịp thời thì người bệnh đỡ đau một chút, giúp được một người là mừng được một người”.

Không chỉ vậy, nhóm bạn sinh viên Khoa Y Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã tình nguyện tháp tùng cùng thầy Tịnh đi thăm và chăm sóc những bệnh nhân tâm thần tại TP Cần Thơ. Thầy Tịnh chia sẻ: “Qua những chuyến đi, các bạn trẻ tâm sự mình đã trưởng thành hơn, biết yêu thương chia sẻ với cộng đồng và trân trọng cuộc sống này hơn”.
 
Hàng năm, thầy Tịnh vận động gần 1 tỷ đồng cho các chương trình từ thiện, nhân đạo đầy ý nghĩa để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Nhiều người gặp thầy ở ngoài đường vẫn tin tưởng giao tiền cho thầy giúp người nghèo mà không cần bất kỳ một tờ giấy biên nhận nào, tất cả chỉ dựa vào niềm tin đối với thầy Tịnh.

Đại đức Thích Mật Tịnh là 1 trong 16 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích đóng góp tiền giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo, bệnh tật, mồ côi, khó khăn trong cuộc sống và học tập tại Vĩnh Long từ năm 2011- 2013.

Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh