Ngày chủ nhật hạnh phúc

07:05, 27/05/2014

Có một ngày hạnh phúc hiếm hoi, vì đó là ngày em có rất nhiều bạn, ăn cơm ngon lành và tạm quên những khó khăn của mình để được chơi thoải mái. Đó là một ngày chủ nhật đặc biệt của 160 trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Vĩnh Long, khi được thỏa sức vui chơi tại Công viên văn hóa Đầm Sen (TP Hồ Chí Minh).


Các em cười rạng rỡ khi có một ngày vui chơi thỏa thích tại Đầm Sen.

Có một ngày hạnh phúc hiếm hoi, vì đó là ngày em có rất nhiều bạn, ăn cơm ngon lành và tạm quên những khó khăn của mình để được chơi thoải mái. Đó là một ngày chủ nhật đặc biệt của 160 trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Vĩnh Long, khi được thỏa sức vui chơi tại Công viên văn hóa Đầm Sen (TP Hồ Chí Minh).

Công viên văn hóa Đầm Sen vào sáng chủ nhật (25/5/2014) càng thêm rộn rã khi có đoàn khách nhí của tỉnh Vĩnh Long đến tham quan, vui chơi. Tạm quên những gian khó trong cuộc sống, tạm quên 3 tiếng đồng hồ say xe, vừa vào khuôn viên Đầm Sen là 160 bạn nhỏ Vĩnh Long đã ríu rít cười nói. Đây là lần đầu tiên những bạn nhỏ được hòa mình vào thế giới thiên nhiên và cổ tích “kỳ vĩ” tại Công viên văn hóa Đầm Sen.

“Ôi! Đầm Sen sao mà rộng lớn quá, nhiều trò chơi quá, khác với sự tưởng tượng mấy ngày qua!”- các bé xuýt xoa.

Thoáng ngỡ ngàng, rụt rè chợt tan biến, những nụ cười rạng rỡ nở trên môi khi được các cô chú, anh chị dẫn đi chơi các trò chơi đầy cảm giác thích thú. Nào phi ngựa, lái máy bay, tàu rồng lượn, xe điện đụng, lơ lửng trên không ngắm cảnh với tàu monoray...

Ai nấy đều xuýt xoa, hít hà với cái lạnh âm 10 độ C ở khu băng đăng. Chim, cá, khỉ, vượn, công xòe đuôi múa... cuốn hút các em trong vườn thú thiên nhiên.

Rồi thử cảm giác “thần kinh thép” để khám phá Lâu đài kinh dị. Em Trương Ngọc Thùy- Trường THCS Tân Lược- Bình Tân xuýt xoa: “Nhìn bề ngoài lâu đài giống như trong truyện cổ tích. Nhưng khi bước vào thì eo ôi... sợ”.

Em Nguyễn Văn Hảo- Trường Tiểu học Thuận An C- TX Bình Minh hồn nhiên: “Hồi nãy tụi con được đi tàu lửa trên không đó. Lúc đầu sợ té hết hồn luôn, vì đường ray có chút xíu, lại ở trên cao nhưng ngồi vào là hết sợ à, ngắm cảnh Đầm Sen thấy rộng quá chừng”.
 
Hoàn cảnh của Hảo thật đáng thương, 7 tháng tuổi em đã mồ côi cha. Năm em 7 tuổi mẹ em theo “tiếng gọi trái tim”, bỏ 2 chị em lại cho bà nội nuôi. Bà nội già gần 80 tuổi vẫn lụm cụm mỗi ngày hái rau bán kiếm tiền lo cho 2 cháu cút côi được đến trường.

Nhờ Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội TX Bình Minh vận động cất nhà tình thương cho 3 bà cháu. Hai em đi học được nhận học bổng rồi mỗi dịp lễ, tết các em đều được nhận quà của tỉnh và các nhà hảo tâm.

“Đầm Sen vừa đẹp vừa có nhiều trò chơi, chơi đã luôn!”, suốt chuyến đi toàn nghe tiếng trẻ em reo hò, phấn chấn cùng những nụ cười thỏa nguyện. Em Trần Thị Kim Dung- Trường THCS thị trấn Trà Ôn tâm sự:

“Đây là lần đầu tiên em được tham gia trại hè trong Khu văn hóa Đầm Sen, em cảm thấy rất vui. Em được làm quen với nhiều bạn cùng cảnh ngộ. Em mong có nhiều bạn hoàn cảnh khó khăn như tụi em được đi chơi như vầy để có thêm nhiều hiểu biết”.

Còn em Nguyễn Thị Thanh Tú- Trường THCS Hồ Đức Thắng (xã Thanh Bình- Vũng Liêm) tâm sự: “Con biết được đi chơi Đầm Sen ở Sài Gòn, con mừng lắm. Tối qua, con nôn ngủ không được luôn đó”. Còn theo cách nói của em Bùi Thị Minh Quyên- Trường Tiểu học Thuận An B- TX Bình Minh- đó là một ngày em vui nhất vì được…đi du lịch.

Ông Nguyễn Văn Lành- Trưởng Phòng Chăm sóc bảo vệ trẻ em thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh nói:

“Trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa từ trước tới giờ là không có điều kiện sinh hoạt vui chơi. Mục đích tổ chức lần này là để tạo điều kiện cho các em thêm trải nghiệm vui chơi như bao trẻ em khác. Đồng thời, tạo thêm nguồn động lực giúp các em vượt qua khó khăn, phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập và rèn luyện”.

Hiện Vĩnh Long có trên 25.500 trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt cần được quan tâm. Các em phải chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh, từ cuộc sống khó khăn, nghèo khổ cho đến mồ côi, ba mẹ ly hôn,… khiến em thiếu thốn tình thương.

Vì vậy, việc tổ chức cho các em vui chơi ở Khu văn hóa Đầm Sen chính là một sự san sẻ của xã hội đến những mảnh đời bất hạnh, giúp các em có thêm một ngày sống vui và hạnh phúc.
 
Và, không chỉ gói gọn trong Tháng hành động vì trẻ em, các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân nếu có điều kiện hãy cùng chung tay góp sức vì trẻ em nghèo, giúp các em phần nào nhẹ bớt đi khó khăn trong cuộc sống.

Kinh phí tham gia trại hè Đầm Sen là 60 triệu đồng, trích từ ngân sách tỉnh. Ngoài được tham quan, vui chơi giải trí miễn phí, trong chuyến đi, mỗi em còn nhận được một phần quà trị giá 200 ngàn đồng. BTC cũng dành riêng 8 phần quà cho các em thiếu nhi vượt khó học giỏi tiêu biểu nhất của 8 huyện- thị- thành.


Bài, ảnh: THÚY QUYÊN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh