Mong muốn sống tốt, sống có ích

04:05, 09/05/2014

Vượt qua lầm lỗi, anh Lê Hoàng Hưng (xã An Phước- Mang Thít) quyết tâm vươn lên làm kinh tế giỏi, sống có ích. Anh chính là gương thanh niên đáng học hỏi.


Anh Lê Hoàng Hưng phấn đấu sống tốt, sống có ích.

Vượt qua lầm lỗi, anh Lê Hoàng Hưng (xã An Phước- Mang Thít) quyết tâm vươn lên làm kinh tế giỏi, sống có ích. Anh chính là gương thanh niên đáng học hỏi.

Theo chân anh Trần Văn Nhãn- Bí thư Xã Đoàn An Phước chúng tôi đến thăm mô hình kinh tế của gia đình anh Hưng.

Đến nơi, đúng lúc anh Hưng đang chăm sóc thanh long ruột đỏ ngoài vườn. Cắt tỉa vội những nhánh thanh long bị hư, anh xởi lởi: “Cha mẹ đã lớn tuổi nên tôi chỉ phụ giúp cha làm vườn mà thôi, chứ có giỏi giang gì đâu”. Rồi anh dẫn chúng tôi đi tham quan vườn thanh long của gia đình. Vừa đi, anh vừa kể về cách trồng thanh long, về cả khoảng thời gian mà anh từng phạm phải sai lầm.

Anh cho biết trước đây do bạn bè rủ rê nên anh thường cùng nhóm bạn tụ tập chơi bời. Một lần không may, gây tai nạn giao thông cho người khác mà anh phải bị phạt cải tạo. Trong quá trình đó, anh thấy được sai phạm và thực hiện cải tạo thật tốt.
 
Sau khi hết hạn cải tạo, anh đã quyết tâm làm lại cuộc đời, trở thành người công dân tốt. Thời gian đầu, anh còn rất nhiều tự ti, lại thêm những ánh mắt kỳ thị của không ít người xung quanh khiến anh e ngại mỗi khi ra ngoài đường hay tiếp xúc với bất kỳ ai.

“Chính sự động viên của chính quyền địa phương, gia đình đã tạo động lực để tôi quyết tâm sống tốt và đỡ đần phụ cha mẹ phát triển kinh tế”- anh tâm sự.

Vượt qua mặc cảm, anh bắt tay vào phụ giúp gia đình trồng 2 công thanh long ruột đỏ. Lúc mới tập tành làm kinh tế, anh cũng gặp không ít khó khăn vì chưa có kinh nghiệm lại chưa quen với việc làm nông vất vả.

Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của mọi người, cộng với sự tích cực học hỏi kinh nghiệm đã giúp anh vượt qua trở ngại ban đầu. Và chàng thanh niên ấy đã dần dần quen với việc sáng chiều làm cỏ, cắt tỉa cây, xới gốc bón phân… cho vườn thanh long.

Gần 1 năm bỏ công chăm sóc, vườn thanh long của anh cũng cho thu hoạch vụ đầu tiên gần 1.000kg, thu trên 30 triệu đồng. Thấy kết quả khả quan, anh bàn bạc cùng gia đình mở rộng diện tích vườn thanh long lên 5 công. Hiện tại mỗi vụ, gia đình anh cũng bỏ túi vài chục triệu đồng.

Trước kia, Hưng còn bỡ ngỡ với việc làm vườn, giờ đây đã trở thành anh nông dân thực thụ, biết tìm cách phát triển kinh tế. Bằng việc tận dụng cỏ trong vườn, anh nuôi thêm 4 con bò nái sinh sản để kiếm thêm thu nhập.

Chỉ tay về chú bò nghé đang nhởn nhơ ngậm cỏ trong chuồng, anh khoe: “Mới nuôi mấy tháng nay mà lời được con bò nghé rồi. Không chỉ thế, khi có thời gian rảnh, anh còn nhận chở thuê hàng hóa cho bà con ở xung quanh. Anh bày tỏ: “Trong cuộc đời ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng quan trọng là biết nhận ra để sửa chữa sai lầm đó mà thôi. Giờ đây tôi đã quyết tâm làm lại đời mới rồi”.

Bí thư Xã Đoàn- Trần Văn Nhãn cho biết: Với một thanh niên biết sửa sai vươn lên phát triển kinh tế là điều đáng trân trọng.

Anh là một trong những gương sáng hoàn lương trở thành người có ích, đáng để các thanh niên khác học hỏi. Từ cá nhân anh Hưng, thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng đối với những người lầm lỗi sau khi ra tù trở về địa phương để họ có ý chí, động lực trở về cộng đồng thành người có ích cho xã hội”.

Có thể với nhiều người, tấm gương anh Lê Hoàng Hưng chưa thật xuất sắc, tiêu biểu nhưng với một người biết vượt qua lầm lỗi thì những thành quả bước đầu mà anh Hưng đạt được hôm nay, chính là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần, nghị lực của tuổi trẻ mong muốn vươn lên sống tốt, sống có ích trên chính quê hương của mình.

Bài, ảnh: PHƯƠNG VY

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh