Chú Năm ở xóm trong, năm nay đã trên 80 tuổi, là nông dân chính cống gắn bó với ruộng đồng từ hồi nhỏ. Giờ chú đã vào tuổi “nghỉ hưu”, giao đất đai cho con cháu quản lý canh tác. Nhưng riêng 3 công đất tạp trồng tre thì chú nhất quyết giữ cho mình, không chịu giao cho đứa nào.
Chú Năm ở xóm trong, năm nay đã trên 80 tuổi, là nông dân chính cống gắn bó với ruộng đồng từ hồi nhỏ. Giờ chú đã vào tuổi “nghỉ hưu”, giao đất đai cho con cháu quản lý canh tác. Nhưng riêng 3 công đất tạp trồng tre thì chú nhất quyết giữ cho mình, không chịu giao cho đứa nào.
Miếng đất đó chẳng đem lại đồng bạc huê lợi nào, nhưng đối với chú nó quý hơn… vàng. Từ thời ông già của chú Năm đã trồng tre… bỏ đó, đến thời chú vẫn giữ vậy. Mấy đứa con chú cứ đòi đốn bỏ, lên liếp trồng dừa, tệ gì mỗi năm cũng có thêm chút đỉnh thu nhập.
Lý do chú Năm khăng khăng giữ lại là để chú cho bà con trong xóm ai có cần thì đốn xài. Những nhà nghèo cất nhà, chú kêu xách búa lại đốn bao nhiêu cũng được. Đã có rất nhiều căn nhà xóm trong, xóm ngoài đến xin. Có cả những tổ làm từ thiện cũng đến xin tre về làm nhà cho bà con khó khăn.
Một việc làm tưởng nhỏ, nhưng nó thể hiện được cái nét đẹp tình làng nghĩa xóm của đồng bào ta. Rất đáng hoan nghênh và rất nên gìn giữ.
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin