Đừng loay hoay nữa

12:05, 14/05/2014

Mới đây, theo con số của Bộ Nông nghiệp và PTNT, chỉ trong tháng 2 rồi, cả nước đã phải chi 326 triệu USD để nhập khẩu 1,25 triệu tấn bắp, tăng gấp 7,6 lần về sản lượng và 5,5 lần về giá trị so tháng 2 năm ngoái.

Mới đây, theo con số của Bộ Nông nghiệp và PTNT, chỉ trong tháng 2 rồi, cả nước đã phải chi 326 triệu USD để nhập khẩu 1,25 triệu tấn bắp, tăng gấp 7,6 lần về sản lượng và 5,5 lần về giá trị so tháng 2 năm ngoái.

Con số “đáng phấn khởi” cho các doanh nghiệp nhập khẩu nhưng “rầu thúi ruột” với Hai Lúa tui.

Rầu vì mình là con nhà nông đời nối đời, lúa cứ mần hoài, bán hoài mà không khá nổi. Rầu vì cây bắp đâu có xa lạ gì với bọn trẻ trâu, vậy mà giờ cứ phải vác hàng núi tiền đô để nhập khẩu.

Ông hờn giận chi ai mà nói cao nói thấp, bởi tại hột bắp của mình không đủ hàm lượng dinh dưỡng, năng suất không cao mà giá thành… chót vót, doanh nghiệp nào thèm mua.

Là tui có dám hờn giận ai đâu. Chỉ nghĩ rằng chuyện lai tạo giống bắp tốt, kỹ thuật trồng năng suất cao, máy móc trồng- hái bắp… đều phải là do nhà khoa học, nhà doanh nghiệp làm ra rồi hướng dẫn cho Lúa tui trồng, sao cho đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Chớ tui “lúa hoài” chỉ biết dang nắng dầm mưa trên đồng thôi, đâu có làm sao cải tiến cải lùi gì được.

Nghe “tái cơ cấu” gì đó, nên Lúa tui hy vọng là Nhà nước phải ngóng thị trường xa, nắm thị tường gần rồi “liên kết 4 nhà”, chỉ huy cho nhà khoa học, định hướng cho doanh nghiệp rồi hướng dẫn nhà nông phải làm sao cho cụ thể. Chớ cứ giao Lúa tui “tự quyết” trồng cây gì con gì, riết xóm tui họ trồng tỉa loạn xạ xà bần hết.

Riêng Lúa tui ngẫm, đổi lúa sang màu thì màu đó phải là màu công nghiệp, màu chế biến được, tích trữ được lâu. Chớ chuyển lúa sang màu kiểu màu dưa hấu, dưa leo hay rau cải… thì thị trường tiêu thụ không hết, cứ sáng rau chiều rác, loay hoay chuyển đổi hoài, chịu sao thấu.

Hailua@.com

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh