Vươn lên từ nghịch cảnh

09:04, 21/04/2014

Giữa những khó khăn để mưu sinh tìm chữ của 2 đốm sáng mồ côi sau đây giúp chúng ta cảm nhận được nghị lực vượt khó vươn lên từ trong nghịch cảnh. Đó là thông điệp gửi đến các bạn đồng trang lứa: đừng bao giờ đầu hàng số phận!

Giữa những khó khăn để mưu sinh tìm chữ của 2 đốm sáng mồ côi sau đây giúp chúng ta cảm nhận được nghị lực vượt khó vươn lên từ trong nghịch cảnh. Đó là thông điệp gửi đến các bạn đồng trang lứa: đừng bao giờ đầu hàng số phận!

1. Trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong ấp Mỹ Hưng 1 (xã Mỹ Hòa- TX Bình Minh) từ lâu đã trống vắng hình ảnh của người bà, người mẹ tảo tần bán vé số nuôi cháu, nuôi con. Dì Út- em Nguyễn Thị Kim Anh (lớp 11 Trường THPT Bình Minh) và đứa cháu- em Nguyễn Văn Mừng (lớp 2 Trường Tiểu học Mỹ Hòa) trĩu nặng trong đời 2 tiếng “mồ côi”, tình thân dành cho nhau là niềm tin để các em cố gắng học hy vọng về tương lai tươi sáng.


Kim Anh tâm sự: “Em ráng học để có nghề ổn định lo cho bé Mừng được đầy đủ”.

Gương mặt sáng nhưng những trải nghiệm gian khó trong cuộc sống đã làm cho Kim Anh có nét đượm buồn. Năm Kim Anh 8 tuổi, ba em qua đời do bệnh xơ gan. Mẹ em ngày ngày bán vé số nuôi anh chị em Kim Anh và nuôi luôn cháu ngoại (mẹ bé Mừng gởi con để đi tìm hạnh phúc mới).

Cuộc sống khó khăn nhưng mái ấm đó vẫn rộn rã tiếng cười, Kim Anh hạnh phúc trong tình yêu thương của mẹ.

Từ khi phát hiện bệnh ung thư máu sức khỏe mẹ Anh ngày càng suy kiệt và bà đã qua đời năm Kim Anh 16 tuổi. 2 tâm hồn trong trẻo, ngây thơ của dì cháu Kim Anh và bé Mừng đáng ra là ở tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” vậy mà khi mất đi điểm tựa yêu thương đã biết sống đùm bọc, nương tựa nhau.

Đôi mắt đẹp đượm buồn, Kim Anh cố nén những giọt nước mắt. Thấy em có vẻ không kìm được xúc động, tôi bắt sang hỏi bé Mừng ở nhà có ngoan không? Bé Mừng khoe ngay: “Dạ ngoan, con khoái ăn cơm với canh chua Út nấu nhất. Con phụ Út rửa chén, quét nhà nữa!”

Thu Hằng trong lớp học.


Kim Anh tâm sự: “Mẹ mất rồi, dì cháu nương tựa vào nhau. Bé Mừng ở với mẹ và em từ bé nên nó ngoan và biết nghe lời em lắm. Chị Ba (mẹ bé Mừng) cứ vài tuần gởi về cho một hai trăm ngàn. 2 anh có gia đình nhưng cuộc sống còn khó khăn, lâu lâu cũng cho dì cháu ít tiền”.

Tranh thủ những ngày cuối tuần nghỉ học, Kim Anh lấy vé số đi bán lời cũng được 30.000- 40.000đ. Biết được hoàn cảnh côi cút của dì cháu Kim Anh, chú Lê Minh Xuân- Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo xã Mỹ Hòa đã vận động hỗ trợ cho em hàng tháng 10 ký gạo. Đồng thời, dịp lễ tết em được nhận quà và chú Xuân cũng thường xuyên thăm hỏi động viên các em học tập.

Kim Anh tâm sự: “Sống khó khăn nhưng em vẫn tự nhủ mình phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn. Em được trường cho học bổng hàng tháng và nhờ tình thương, sự quan tâm của mọi người dì cháu em bớt cút côi trong cuộc sống. Em cố gắng học để có nghề tự nuôi bản thân và lo cho bé Mừng”.

2. Dù sống trong hoàn cảnh khó khăn lại mồ côi cả cha lẫn mẹ, em vẫn tự tin cố gắng học giỏi nhiều năm liền. Đó là nghị lực vượt khó vươn lên của Nguyễn Thị Thu Hằng (Khóm 3, Phường 9- TP Vĩnh Long) hiện đang là học sinh lớp 8 Trường Cấp II- III Trưng Vương.

Năm lên 6 tuổi, mẹ Hằng bệnh qua đời. 3 năm sau, 9 tuổi, Hằng mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hằng tâm sự: “Em nhớ, mẹ mất em khóc rất nhiều song nhờ tình thương của cha, em sớm nguôi ngoai. Nhớ những ngày tháng chỉ còn cha với em, ngày cha đi mua ve chai, tối về hai cha con thủ thỉ. Một bữa, em đang chơi ở nhà nội thì bác chạy ra đón và cho hay cha em đã mất.” Hằng nhớ: “Em không còn nhờ rõ mình buồn thế nào, chỉ biết em khóc nhiều lắm, khóc từ ngày này qua ngày khác”.

Gia đình của bác thuộc hộ cận nghèo, kiếm sống bằng nghề mua ve chai tận Đồng Tháp, lại có con bị khuyết tật nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Hằng nói: “Dù vất vả nhưng bác vẫn luôn yêu thương và bảo bọc cho em”. Vì vậy, đối với Hằng, “cố gắng học giỏi còn là để đền đáp công ơn nuôi dạy của 2 bác”.

Tuy gặp khó khăn, bất hạnh nhưng bằng niềm lạc quan tin vào cuộc sống, Hằng cố gắng học giỏi. Nói về việc học, Hằng cười, đôi mắt long lanh: “Bí quyết của em là cố gắng hết sức”. Em luôn phấn đấu để xứng đáng với cha mẹ đã qua đời, với người bác hàng ngày phải vất vả ngược xuôi nuôi em khôn lớn.

Cô Lê Hoàng Anh Đào- giáo viên chủ nhiệm của Hằng cho biết: “Trong quá trình dạy và chủ nhiệm lớp, tôi thấy Hằng tiến bộ rất nhiều. Ngoài việc siêng năng, chăm học em còn là học sinh năng động và hòa đồng với bạn bè”.

Ngày 18/4, Tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh, 7 trẻ mồ côi tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn, thiếu vắng tình yêu thương, dạy dỗ của cha mẹ nhưng vẫn vượt qua nghịch cảnh, học giỏi nhiều năm liền sẽ được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Đó là Nguyễn Thị Kim Anh (xã Mỹ Hòa- TX Bình Minh), Lê Thanh Toàn (xã Long Phú- Tam Bình), Huỳnh Ngọc Hân (xã Tích Thiện- Trà Ôn), Nguyễn Thị Thu Hằng (Phường 9- TP Vĩnh Long), Bùi Thị Mỹ Linh (thị trấn Cái Nhum- Mang Thít), Trần Thị Kim Uyển và Trương Ngọc Trâm (cùng xã Trung Hiếu- Vũng Liêm).

Bài, ảnh: QUYÊN HUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh