Nói nôm na vậy cũng tội nghiệp con cá tra, ý là trong câu chuyện mần ăn này, những nông dân nuôi cá nhỏ lẻ luôn thua thiệt, khác nào… dò gậy trong đêm.
Nói nôm na vậy cũng tội nghiệp con cá tra, ý là trong câu chuyện mần ăn này, những nông dân nuôi cá nhỏ lẻ luôn thua thiệt, khác nào… dò gậy trong đêm.
Dù nghề này đã có hiệp hội được hơn 1 năm 1 tháng tuổi rồi. Nhưng ai hưởng lợi nhiều nhất, từ những chương trình hỗ trợ vốn, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ các thứ khác, để có thể sòng phẳng trong quá trình đưa con cá tra từ ao làng ra tới… chợ Tây?
Dốt như Hai Lúa tui thì không thể hiểu biết thấu đáo những chuyện vĩ mô và cả vi mô… dích dắc trong “cái chuỗi sản xuất” rườm rà này. Nhưng rõ ràng là có rất nhiều nông dân chỉ biết cắm đầu, cắm cổ nuôi, rồi vái trời cho được giá. Trong khi chỉ có những “ông bự” trong nghề mới có thể dự báo được những thời điểm lên xuống của giá cả, cùng với thời điểm khan hiếm con cá tra mà thôi.
Cho nên, khi giá cá tra lên thì nông dân méo mặt vì còn cá đâu mà bán, nhưng những doanh nghiệp bự thì khác. Họ là những người nắm giữ “toa” hàng, cầm trịch điều tiết thời điểm sống còn của nghề này là lúc cất ao. Rồi lúc nào thì cho nở ao, lúc nào thì cầm chừng cho… có tụ.
Nhưng, ra đến với cái sân chơi bên ngoài, thì con cá tra Việt
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin