Những phần cơm ngọt tình

01:03, 11/03/2014

Mỗi ngày, học sinh Trường THPT Vĩnh Xuân (Trà Ôn) được thưởng thức 300- 400 phần cơm nhưng không phải trả tiền. Những phần cơm miễn phí ấy được chuyển đến từ ngôi chùa tọa lạc cách đó trên 5km. Đó là ngôi chùa Quan Âm (thuộc ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện- Trà Ôn) do Đại đức Thích Tánh Bình làm trụ trì.

Mỗi ngày, học sinh Trường THPT Vĩnh Xuân (Trà Ôn) được thưởng thức 300- 400 phần cơm nhưng không phải trả tiền. Những phần cơm miễn phí ấy được chuyển đến từ ngôi chùa tọa lạc cách đó trên 5km. Đó là ngôi chùa Quan Âm (thuộc ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện- Trà Ôn) do Đại đức Thích Tánh Bình làm trụ trì.


Hàng trăm em học sinh hoàn cảnh kinh tế khó khăn đã có được bữa cơm ấm áp.

Cứ khoảng từ 9- 10 giờ sáng, chiếc xe tải nhỏ mang những nồi cơm, thức ăn chay rời cổng chùa Quan Âm và ít lâu sau đó, dừng lại trước cổng Trường THPT Vĩnh Xuân. Những chú tiểu, phật tử lớn tuổi tất bật mỗi người một việc. Người khiêng những nồi cơm, xô đựng thức ăn vào nhà xe của trường. Người dọn bàn, người xới cơm, chia phần thức ăn…
 
Đến 11 giờ 30, bàn đã sẵn cơm, thức ăn bày trên dĩa. Các em trật tự ăn ngon lành, vừa ăn vừa khen ngon, làm chúng tôi cũng cảm động. Ăn xong, các em tự mang dĩa, muỗng ra vòi nước rửa sạch, đem úp vào chỗ cũ để hôm sau dùng tiếp…

Bà Sáu Tốt- một phật tử của chùa vừa bới cơm vào dĩa vừa cho biết:
 
“Để chuẩn bị một bữa cơm chu đáo cho các cháu học sinh ăn ngon miệng, tôi đã thức dậy lúc 3 giờ sáng, rồi từ cù lao Mây (xã Phú Thành- Trà Ôn) đạp xe tới chùa hơn 10km. Đến chùa Quan Âm gần 5 giờ sáng, chúng tôi bắt tay vào làm đồ ăn. Nhiều phật tử như tôi cũng đến rất sớm cùng với nhà chùa chia nhau mỗi người làm một món rất xôm tụ”.

Bà Ba Mừng vui vẻ chen vào: “Sáng nào rảnh là tui chở chị Sáu Tốt bằng chiếc xe đạp cà tàng đi phụ chùa nấu cơm từ thiện cho học sinh. Đi làm từ thiện mà cũng coi như tập thể dục luôn, vậy mà vừa khỏe, vừa vui!”

Chị Nguyễn Thị Mai (quê ở xã Lục Sĩ Thành- Trà Ôn) đang định cư ở Đài Loan về quê ăn tết, tới nay cũng còn tham gia nấu cơm từ thiện với chùa Quan Âm, tâm sự: “Thấy việc làm rất có ý nghĩa, tôi cùng mấy phật tử cũng tham gia, tuy có phần cực nhưng rất vui và cảm thấy phấn khởi”.

Đại đức Thích Tánh Bình, cho biết: Từ khi về chùa Quan Âm năm 2009, nhà chùa đã có nấu “bát cháo nghĩa tình” ở trước cổng chùa, mỗi ngày cũng có hàng trăm người nghèo, đi đường ghé ăn.

Sau hơn 1 năm, nhà chùa thấy các em học sinh cấp 3 ở Trường THPT Vĩnh Xuân học mỗi ngày 2 buổi, nhà lại xa ăn cơm tiệm rất tốn kém. Nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn thì buổi trưa chỉ ăn mì gói rất tội nghiệp, ăn vậy không thể đủ sức khỏe để học hành.

Từ đó, chùa đã chuyển sang nấu cơm chay từ thiện cho các cháu. Do đường từ chùa đến trường Vĩnh Xuân quá xa nên mỗi ngày nấu xong phải nhờ xe tải của các phật tử ở địa phương chở đến.

Ngôi trường này tập hợp rất nhiều em ở xa, cả những em ở các xã lân cận của huyện Cầu Kè (Trà Vinh) cũng đến học.

Ban đầu, nhà chùa thuê mặt bằng ở gần trường mỗi tháng 1,5 triệu đồng, tính ra một năm cũng gần 20 triệu. Do còn khó khăn nên nhà chùa đã vận động Tịnh thất Khánh Vân ở xã Thiện Mỹ nấu 2 ngày đầu tuần, còn 3 ngày cuối tuần thì chùa Quan Âm nấu.

Sau hơn 1 năm, Ban giám hiệu trường đã mời nhà chùa mang cơm vào nhà xe của trường cho các em ăn tạm, vừa đỡ tốn kém tiền thuê mặt bằng, vừa rộng rãi và sạch sẽ hơn nơi đang thuê. Hiện nhà chùa vừa mua được chiếc ôtô giá 25 triệu đồng để đưa cơm mỗi ngày. Hiện được nhà trường cho mượn đất trong khuôn viên trường, nhà chùa cũng đang tiến hành làm nhà ăn.

“Có được nơi xây dựng nhà ăn cho các cháu học sinh, ai cũng vui. Hơn nữa, nhà ăn này còn có thể tận dụng cho giáo viên dạy thể dục vào những buổi trời mưa, nhà trường cũng có thể sử dụng làm nơi tổ chức lễ, hội…”- vừa dẫn chúng tôi xem khung nhà ăn đang hình thành, Đại đức Thích Tánh Bình vui vẻ chia sẻ.

Đại đức Thích Tánh Bình cho biết thêm: “Dù nhà chùa vẫn còn khó khăn, nhưng nhiều trường như Trường cấp 3 ở Hựu Thành và Thới Hòa có nhã ý muốn nhà chùa tham gia nấu cơm từ thiện. Nhà chùa cũng đang sắp xếp và kêu gọi thêm các nhà hảo tâm ủng hộ để mở rộng việc nấu cơm phục vụ các em học sinh cấp 3 trên địa bàn huyện Trà Ôn”.


Đại đức Thích Tánh Bình vui vẻ hướng dẫn chúng tôi xem nhà ăn đang giai đoạn ráp khung thép.

Em Trần Thanh Phương- lớp 12A7- tâm sự:

“Mấy năm nay, ngày nào em cũng nhờ phần cơm nghĩa tình của các thầy ở chùa Quan Âm mà em đỡ phải vất vả. Nhà em ở rất xa, cách đây gần 10km (xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè- Trà Vinh) nếu đi về thì chiều không kịp giờ.

Gia đình cũng còn khó khăn, nếu không có cơm này thì em phải ăn ở ngoài 13.000 đ/phần, nhiều bữa không có tiền phải nhịn đói. Nhờ phần cơm này mà em có được sức khỏe tốt, yên tâm học tập. Tuy là cơm chay nhưng rất ngon!”

Thầy Trần Hoàng Phong- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Xuân cho biết: Hiện trường có 1.047 em học sinh, trong đó có khoảng 400 em có gia đình khó khăn và nhà xa. Nhờ những phần cơm nghĩa tình này mà các em tập trung vào học tập rất tốt.

3 năm qua, từ khi có cơm từ thiện, năm nào tỷ lệ đậu tốt nghiệp của trường cũng rất cao. Năm vừa qua, có tới 98,4% học sinh đậu tốt nghiệp. Đặc biệt có gần 100 em đậu đại học và có 2 em đậu học sinh giỏi cấp quốc gia.

Bí thư Đảng ủy xã Tích Thiện (Trà Ôn) Nguyễn Thanh Nhã cho biết:

“Hơn 3 năm qua, chùa Quan Âm đã giúp đỡ rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương và cả những xã lân cận. Chùa tham gia nấu cơm từ thiện mỗi ngày 300- 400 phần, đã giúp cho các em học sinh có được bữa cơm.
 
Đặc biệt, sư trụ trì chùa đã tổ chức nhiều đêm văn nghệ Tiếp sức đến trường đã giúp đỡ cho hàng trăm học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gương làm từ thiện như thầy Tánh Bình nói riêng và chùa Quan Âm nói chung đáng được tuyên dương và nhân rộng”.

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Xuân Trần Hoàng Phong: “Nấu cơm phục vụ miễn phí cho học sinh của nhà chùa là việc làm hết sức có ý nghĩa, giúp đỡ được những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập và có sức khỏe tốt. Không chỉ có các em học sinh biết ơn mà cả thầy cô giáo nhà trường cũng biết ơn chùa Quan Âm. Đây là việc làm hết sức nhân văn!”.

Bài, ảnh: HÙNG HẬU

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh