Trao tình thương, ấm lòng người lao động

01:03, 06/03/2014

Với cách làm sáng tạo, năm 2014, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty CP May Vĩnh Tiến được Liên đoàn Lao động tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo nhân rộng mô hình vận động công đoàn viên (CĐV) ủng hộ ngày công để xây nhà “Mái ấm Công đoàn” (MACĐ) cho CĐV gặp khó khăn về nhà ở. Đây chính là món quà vô giá, thể hiện chính sách chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có

Với cách làm sáng tạo, năm 2014, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty CP May Vĩnh Tiến được Liên đoàn Lao động tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo nhân rộng mô hình vận động công đoàn viên (CĐV) ủng hộ ngày công để xây nhà “Mái ấm Công đoàn” (MACĐ) cho CĐV gặp khó khăn về nhà ở. Đây chính là món quà vô giá, thể hiện chính sách chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Chị Yến giờ đã có thể an tâm làm việc khi có “căn nhà mơ ước”.

Giúp đoàn viên an cư

Vừa ăn tết xong, công nhân (CN) Công ty CP May Vĩnh Tiến đã trở lại làm việc với tâm trạng phấn khởi và hỏi Giám đốc điều hành Nguyễn Xuân Nam- Chủ tịch CĐCS công ty: “Năm nay có làm (ủng hộ ngày công xây nhà MACĐ) nữa không chú?”.

Bởi, năm qua, bằng cách vận động cán bộ, CN trong công ty tham gia ủng hộ 2 ngày công lao động, đã cất được 12 căn nhà MACĐ với tổng trị giá 300 triệu đồng. Nhiều ĐV được “an cư” nên đã có thể an tâm làm việc.

Theo ông Nguyễn Xuân Nam, đa số CĐV trong công ty là CN, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên việc vận động xuất tiền túi ủng hộ quỹ “Tấm lòng vàng” để xây nhà MACĐ là rất khó. Chính vì vậy, CĐCS đã vận động CĐV đóng góp bằng ngày công lao động. Đây là cách làm mang tính nhân văn, thể hiện nghĩa cử cao đẹp “tương thân, tương ái” giữa các đồng nghiệp với nhau nên hầu hết đều nhiệt tình ủng hộ và làm việc với tinh thần tự nguyện, vui vẻ.

Là CĐV được hỗ trợ xây nhà MACĐ, chị Lê Thị Hồng Yến- CN may tổ 17, đã mừng rơi nước mắt, vì kể từ đây cả gia đình chị không còn chịu cảnh “nhà dột, cột xiêu”.

Cách nay hơn nửa năm, cả nhà chị còn phải sống nhờ trên đất người quen (xã Phước Hậu- Long Hồ) trong căn nhà lụp xụp, dột nát. Chồng chị bỏ ra đi lúc con vừa lọt lòng chẳng bao lâu. Khó khăn trăm bề khi một mình chị phải trang trải lo cho người mẹ già yếu và đứa con thơ.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Yến cho biết: “Ước mơ lớn nhất trong đời tôi là có chỗ che nắng, che mưa và ước mơ này đã thành hiện thực khi CĐCS hỗ trợ 25 triệu đồng để xây nhà MACĐ, còn người hàng xóm tốt bụng cũng đã tặng cho gia đình tôi hơn 30m2 đất cất nhà”.

Tết vừa rồi, cả gia đình của chị đã được an cư trong căn nhà mơ ước “3 cứng” với nền gạch men, tường quét vôi, mái lợp tôn.

Anh Hiếu đang phấn đấu làm việc thật tốt để tu bổ căn nhà đẹp hơn, hoàn chỉnh hơn.


Theo ông Nguyễn Xuân Nam, cuối năm 2013 vừa qua, ngoài được hưởng lương tháng 13, chị Yến còn được xét thưởng ngày công cao, lao động giỏi, phụ nữ hai giỏi, CĐV tiên tiến. Sự đóng góp của chị đã được nhìn nhận từ phía CĐCS và lãnh đạo công ty, giúp chị có thêm động lực, góp sức cho công ty.

Để xây thêm nhiều “mái ấm”

Được xét hỗ trợ xây nhà MACĐ, anh Nguyễn Trọng Hiếu- CN may tổ 6, đã không ngừng gửi lời cảm ơn đến CĐCS đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để anh được “an cư” và ổn định cuộc sống.

Cha anh bỏ ra đi, gia đình anh phải sống nhờ nhà của người cậu. Thu nhập gia đình chủ yếu nhờ vào đồng lương CN của anh và gánh ve chai của mẹ, lại phải lo cho bà ngoại già yếu và em trai đang học lớp 6, nên cuộc sống khá chật vật.

Sau khi bà cố của anh qua đời, cả gia đình anh chuyển vào sống trong căn nhà tình thương của bà ở xã Long Phước (Long Hồ). Tuy nhiên, căn nhà vách ván lâu năm đã bị mối ăn mục nát, nền đất ẩm thấp, mái tôn cũng chi chít lỗ hổng. Mỗi mùa mưa về, phải co ro trong cái lạnh vì nhà bị dột, tạt nước, còn mùa lũ về thì phải xắn quần lội bì bõm.

Ngày hay tin được CĐCS hỗ trợ 25 triệu đồng để cất nhà MACĐ, anh mừng không sao tả được. Giờ được “an cư” trong căn nhà 36m2, nền lót gạch tàu, mái lợp tôn, anh tâm sự: “Tôi sẽ tiếp tục làm việc thật tốt và để dành tiền lắp cửa, tô tường cho căn nhà đẹp hơn, hoàn
chỉnh hơn”.

Ông Nguyễn Xuân Nam cho biết thêm: Do hoàn cảnh khó khăn, nhiều CN cũng chỉ gói ghém trong số tiền do CĐCS hỗ trợ và cùng người thân xuất công để tiết kiệm chi phí như trường hợp của anh Hiếu. Có CN mừng đến mức “cạo trọc đầu” vì đã hoàn thành được ước mơ lớn nhất trong đời- có được căn nhà “che nắng, che mưa”.

Được Liên đoàn Lao động tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo xây nhà MACĐ trong năm 2014, song CĐCS Công ty CP May Vĩnh Tiến cũng gặp không ít khó khăn do yêu cầu thực hiện trách nhiệm xã hội (không xâm phạm ngày nghỉ, chế độ của người lao động).

Theo ông Nguyễn Xuân Nam: Để giải quyết vấn đề này, trước mắt, CĐCS chọn thời điểm vận động mỗi cá nhân ủng hộ số tiền bằng ít nhất một ngày công lao động vào dịp Tết Nguyên đán. Vì thời điểm này, ai cũng nhận được tiền lương, tiền thưởng. Đến nay, CĐ đã thu hơn 159 triệu đồng, dự kiến sẽ xét duyệt và phân bổ cho 6 ĐV gặp khó khăn về nhà ở vào tháng CN sắp tới (tháng 5/2014).

Toàn tỉnh có hơn 6.500 ĐV có nhu cầu về nhà ở, nhưng không có khả năng xây nhà. Trong đó, hơn 1.900 ĐV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Nhiệm kỳ 2013- 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh phấn đấu vận động quỹ “Tấm lòng vàng” 10 tỷ đồng trở lên để hỗ trợ xây 300 căn nhà MACĐ và thực hiện chính sách xã hội.

Như vậy, với nguồn quỹ này sẽ không giải quyết hết nhu cầu về nhà ở cho ĐV. Hiện, Liên đoàn Lao động tỉnh tích cực vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp quỹ “Tấm lòng vàng” hoặc đầu tư trực tiếp xây MACĐ.

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh