Đau lòng ăn rau... sạch

01:03, 12/03/2014

Chẳng những rau sạch, mà còn rẻ nữa. Hôm trước, thằng Tư trong xóm đi qua xứ rẫy chơi, thấy một đống cà chua bày bên đường có 1.000 đ/kg, nó chở cả xuồng về xóm ruộng, chia lại cho mọi người 3.000 đ/kg. Khơi khơi vậy mà với 150kg cà chua, thằng Tư kiếm được 300.000đ.

Chẳng những rau sạch, mà còn rẻ nữa. Hôm trước, thằng Tư trong xóm đi qua xứ rẫy chơi, thấy một đống cà chua bày bên đường có 1.000 đ/kg, nó chở cả xuồng về xóm ruộng, chia lại cho mọi người 3.000 đ/kg. Khơi khơi vậy mà với 150kg cà chua, thằng Tư kiếm được 300.000đ.

Ông bạn Hai Lúa tui mướn 3 phụ nữ hái đậu bắp cả buổi sáng. Nếu tính tiền đậu bắp bán ra thì được 85.000đ, còn tiền công thì tới 120.000đ. Ảnh năn nỉ, thôi mấy chị hốt đậu bắp về ăn dùm tui đi. Thấy thương, mấy chị chia đậu bắp trừ công, coi như… làm phước.

Rau củ ở rẫy rẻ như cho, nhưng ngoài chợ có thấy rẻ được gì đâu. Mà chuyện này kéo dài đến hết tháng Giêng mới lạ. Mấy hôm trước, qua thăm mấy anh em làm rẫy, mọi người nói với nhau: Ăn rau nhiều nhiều đi, ủng hộ. Rau rẻ quá nên không có ai xịt thuốc đâu, yên tâm rau sạch.

Ăn cọng rau vừa rẻ vừa sạch, mà trong lòng sao nghe buồn rười rượi.

Hailua@.com
Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh