Tết ấm áp

09:02, 07/02/2014

Tết về, không chỉ chăm chút cho tổ ấm của riêng mình, nhiều người tất bật lo cho tết chung của khu phố hoặc làm từ thiện, giúp người nghèo có được cái tết đầm ấm, trọn vẹn.

Tết về, không chỉ chăm chút cho tổ ấm của riêng mình, nhiều người tất bật lo cho tết chung của khu phố hoặc làm từ thiện, giúp người nghèo có được cái tết đầm ấm, trọn vẹn.

Tết gắn kết

Tết đến, nhiều nhà ở phố tất bật chuẩn bị đón năm mới. Nhà cô Nguyễn Thị Bé Tư (Phường 2) lại ồn ào hơn, đông vui hơn. Mấy chị hàng xóm lại xúm nhau nhờ cô tư vấn cách làm mứt sao cho ngon, làm củ kiệu, dưa cải sao cho giòn… Cô Tư nói: “Dù ở phố, bận rộn nhưng mỗi khi có việc gì hàng xóm cũng đều giúp đỡ. Tình láng giềng gần gũi hơn”.

Họp mặt tất niên ở khu phố giúp tình láng giềng thêm gắn bó.


Lần đầu tiên tổ chức họp mặt tất niên, Khu phố Hoa Lan (Phường 8- TP Vĩnh Long) vốn trầm tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt, sôi động hơn bởi tiếng trống múa lân hòa với tiếng cười nói rộn rã. Mọi người cùng nhau chuẩn bị sân khấu, cho những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” của các ca sĩ nhí.

Chị Trần Thị Thảo cho biết: Tôi ở đây gần 4 năm rồi, lúc mới vào ở chỉ có vài nhà. Giờ nhà nhiều, đông vui hơn trước. Cuối tuần, mấy chị em xúm lại nấu ăn, ca hát, có gì khó thì giúp đỡ nhau. Quan niệm “Bà con xa không bằng láng giềng gần” nên mọi người đoàn kết lắm”.

Vào khu phố được 3 năm, chị Thùy Trang cho biết: “Lần đầu tiên tôi có cơ hội giao lưu với mọi người ở các khu nhà khác. Chưa bao giờ khu phố được vui và nhộn nhịp như hôm nay. Ban điều hành khu phố luôn tạo điều kiện cho mọi nhà gắn kết với nhau, tạo sân chơi cho trẻ em. Khu phố còn có đội văn nghệ nhí phục vụ ca nhạc”.

Nhún nhảy theo điệu nhạc, bé Nguyễn Ngọc Kiều Tiên (4 tuổi) bập bẹ: “Con thích ở đây chơi vì được xem múa lân, vừa được bánh kẹo”.

Chị Lê Diễm Thúy- khu chung cư Phạm Thái Bường (Phường 4) cũng cho biết: “Mọi người hòa đồng lắm. Có tiệc tùng gì thì khuôn viên khu chung cư trở thành nơi để mọi người tập trung vui chơi, nhờ vậy mà tình làng nghĩa xóm thêm khắn khít”.

Tết đượm nghĩa tình

Dù bận rộn với công việc công sở, nhưng chị Nguyễn Kim Yến (Phường 8-TP Vĩnh Long) vẫn tranh thủ thời gian tham gia chương trình từ thiện giúp đỡ cho người nghèo dịp tết. Bởi theo chị không có niềm vui nào hơn khi làm được chuyện ý nghĩa như vậy.

Những món quà ngày tết giúp người nghèo thêm ấm lòng.

Và qua những chuyến đi, chị lại thấy mình cần phải làm gì đó để giúp đỡ nhiều hơn cho những hoàn cảnh khó khăn, không may. “Không phải người giàu mới có điều kiện giúp đỡ cho người nghèo. Chỉ cần mình có tấm lòng, có bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu là được rồi. Sống phải biết yêu thương, san sẻ với những nỗi khổ, bất hạnh của người khác”- chị Yến chia sẻ.

Từ hơn 4 năm nay, mỗi khi gần tết là cô Trương Thị Nhứt- chủ sạp bán thịt heo Bé Khoa ở chợ Vĩnh Long vận động mọi người cùng nhau quyên góp để tặng quà tết cho tiểu thương nghèo, hỗ trợ xây nhà cho các hộ khó khăn về nhà ở. Nhờ nhiệt tình vận động mà mỗi năm có hàng chục hoàn cảnh khó khăn nhận quà tết, vài hộ gia đình được vui xuân trong căn nhà mới.

Cô tâm sự: “Không khá giả gì nhưng thấy còn nhiều người khổ hơn mình quá nên phải tìm cách giúp, của ít lòng nhiều, hy vọng họ đỡ phần nào khó khăn”. Ngoài ra, hàng năm cô vận động chị em tiểu thương trong chợ quyên góp được vài chục triệu đồng, góp trên 100kg thịt cho bếp ăn từ thiện ở bệnh viện.

Tết năm nào chị Nguyễn Thị Thiêu (Phường 9- TP Vĩnh Long) cũng tất bật chuẩn bị quà. Chỉ vài ký gạo cùng nước tương, mì gói… nhưng là tấm lòng của chị dành cho những hoàn cảnh nghèo khó. Theo chị, trước đây do hoàn cảnh gia đình thiếu thốn nên chị thấu hiểu được những chật vật, lo toan. Chính vì thế hơn 5 năm nay, chị luôn quan tâm giúp đỡ họ.

Nhìn quyển sổ có hơn 50 người được giúp đỡ mới thấy hết cái tình của chị dành cho người nghèo. Chị cho biết: “Khoảng rằm tháng Chạp là tôi phát quà cho các gia đình rồi. Nhìn thấy bà con hớn hở nhận quà mà tôi cũng thấy vui lây”. Còn cô Tư (Phường 9)- một trong những người được nhận quà vui vẻ nói: “Hoàn cảnh khó khăn mà được giúp đỡ như thế này là chúng tôi thấy mừng lắm”.

Bài, ảnh: HUỆ LY

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh