
Trời “đứng ngọ”, trên đường đan vào ấp Ngãi Hòa (xã Hòa Bình- Trà Ôn), hai mẹ con anh Lê Tấn Đức (37 tuổi) vui mừng vì hôm nay bán hết vé số sớm hơn mọi ngày.
![]() |
Trời “đứng ngọ”, trên đường đan vào ấp Ngãi Hòa (xã Hòa Bình- Trà Ôn), hai mẹ con anh Lê Tấn Đức (37 tuổi) vui mừng vì hôm nay bán hết vé số sớm hơn mọi ngày.
Tai nạn lao động cách đây 10 năm đã khiến anh liệt nửa người. Các nhà hảo tâm hỗ trợ cho anh chiếc xe lăn làm phương tiện bán vé số mưu sinh để nhẹ gánh lo cho mẹ già.
THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin