Chuyện 4 thầy trò nhặt được vàng xảy ra khá lâu nhưng lòng tốt của họ tới nay vẫn được mọi người nhắc nhớ với lòng khâm phục.
Chuyện 4 thầy trò nhặt được vàng xảy ra khá lâu nhưng lòng tốt của họ tới nay vẫn được mọi người nhắc nhớ với lòng khâm phục.
Chiều 28/12/2013, trên Đường tỉnh 901 (thuộc ấp Tường Nghĩa, xã Thới Hòa- Trà Ôn), thầy Trần Công Viên và 3 em học sinh: Huỳnh Hoàng Huy, Võ Lam Tuyền và Lê Nguyễn Hồng Hạnh- Trường THCS Thới Hòa đã nhặt được một chiếc bóp có đựng nữ trang gồm 8 chỉ rưỡi vàng 24K.
Sau đó, 4 thầy trò liền báo cho Ban giám hiệu nhà trường để thông tin cho người đánh rơi đến nhận lại. Sau 2 ngày thông tin, ngày 30/12/2013, chủ nhân của chiếc bóp là vợ chồng anh chị Quốc Thắng- Cẩm Tú (Hiếu Thành- Vũng Liêm) đã đến trường xin nhận lại.
Trước sự chứng kiến của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường, thầy Nguyễn Văn Đoàn- Hiệu trưởng nhà trường đã trao lại toàn bộ số nữ trang cho người đánh rơi. Chủ nhân của chiếc bóp đã cảm kích tấm lòng cao đẹp của thầy trò Trường THCS Thới Hòa và hậu tạ 300.000đ, song thầy trò Trường THCS Thới Hòa kiên quyết không nhận số tiền ấy.
Thầy Trần Công Viên là một giáo viên dạy giỏi của trường, còn 3 học sinh Huy, Tuyền, Hạnh cũng đều là những học sinh giỏi của trường. Trong đó, em Huỳnh Hoàng Huy là học sinh giỏi nhất trường 4 năm liền.
Việc làm của thầy trò Trường THCS Thới Hòa xuất phát từ tấm lòng cao đẹp, không tham của rơi, xứng đáng được biểu dương và ghi nhận để mọi người học tập.
TRÚC MAI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin