Điềm lành năm con Ngựa

01:02, 12/02/2014

Tết năm nay, Hai Lúa tui thấy bà con từ nông thôn đến thành thị ăn tết có khác mọi năm. Chợ tết cũng đông đúc, nhưng không đông ken, chen lấn vào những ngày cuối năm. Có lẽ mọi người sắm sửa có phần tiết kiệm, phần thời gian nghỉ tết cũng huỡn đãi. Do vậy mà giá cả cũng “bình tĩnh” hơn mọi năm.

Tết năm nay, Hai Lúa tui thấy bà con từ nông thôn đến thành thị ăn tết có khác mọi năm. Chợ tết cũng đông đúc, nhưng không đông ken, chen lấn vào những ngày cuối năm. Có lẽ mọi người sắm sửa có phần tiết kiệm, phần thời gian nghỉ tết cũng huỡn đãi. Do vậy mà giá cả cũng “bình tĩnh” hơn mọi năm.

Vui nữa là vì một cái tết an lành đúng nghĩa, trong cái thời tiết thay đổi bất thường. Lâu lắm rồi, mới thấy dân miền Tây mình co ro trong cái lạnh kéo dài. Nhưng mừng là dịch cúm không hoành hành những ngày trước tết, bà con chăn nuôi mừng, bữa ăn cũng ngon miệng hơn với thịt gà, thịt vịt. Giá cả chấp nhận được.

Gần đến tết thì trời bớt lạnh, nhưng vẫn khá mát mẻ, mấy bà nội trợ nông thôn vui vì thời tiết dễ chịu, đồ ăn không bị thiu. Nhớ có năm trong tết trời đã nóng hầm hập, đồ ăn nấu buổi sáng, đến xế chiều là hư rồi. Năm nay ăn tết đúng là ngon miệng.

Một năm qua, Hai Lúa tui thấy đúng là “tiền hung, hậu kiết”. Và một cái Tết con Ngựa có nhiều điềm lành, mong sao cho trọn năm “mưa thuận, gió hòa”, mọi giới, mọi nhà làm ăn phát đạt, hanh thông.

Câu chuyện đầu năm là ước nguyện, là lời chúc mong cho mỗi nhà làm ăn khá hơn, thì cả xóm cùng giàu lên, thuận đà tấn tới! Vận vào câu “Mã đáo thành công”.

Hailua@.com

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh