
Không chỉ có thôn quê mới đậm tình làng nghĩa xóm, giữa phố thị rộn ràng những mảnh tình người giúp phố phường thêm đẹp.
Không chỉ có thôn quê mới đậm tình làng nghĩa xóm, giữa phố thị rộn ràng những mảnh tình người giúp phố phường thêm đẹp.
Thùng nước miễn phí thỏa cơn khát cho nhiều người.
Từ những cá nhân
Mấy tháng gần đây, lúc nào người dân chạy trên tuyến đường Phạm Hùng (Phường 9) hướng về TP Cần Thơ cũng thấy có bình nước lọc, thùng nước đá được đặt trên lề đường, trên đó có dòng chữ “nước uống miễn phí” .
Bình nước lọc này được đặt từ sáng sớm đến lúc tối và bất kỳ ai đi trên phố cũng đều có thể dừng lại uống một ly nước lọc hay trà đá. Và chủ nhân của bình nước uống miễn phí là chị Nguyễn Thị Thiêu (Phường 9- TP Vĩnh Long)- chủ tiệm xe máy Hoàng Sơn.
Chị Thiêu cho biết: “Mỗi ngày có hơn chục người là tài xế xe ôm, bán vé số, hàng rong ve chai ghé uống nước. Thấy trời nắng quá nên tôi mua thêm thùng nước đá để bên cạnh, ai uống thì uống. Và tôi cũng không quên đặt thêm biển “nước miễn phí” để người đi đường khỏi ngần ngại khi muốn uống nước”.
Theo chị thì trung bình 2 ngày là hết bình nước lọc 20 lít. “Tôi cũng chẳng để ý là gì đâu, cứ hết bình nào là chuyển ra bình mới hà. Nói chung là làm sao để mọi người có nước uống khi khát.
Vào những trưa nắng nóng, không khó bắt gặp những người bán vé số dạo, mua gánh bán bưng ghé vào uống nước miễn phí. Nhâm nhi từng ngụm nước mát lạnh, anh Nguyễn Văn Tây- thợ sửa xe nói: “Những ly đá bình dân này sẽ giúp người với người xích lại gần nhau hơn”.
Một bình nước lọc, thùng nước đá với vài cái ly được để ngoài vỉa hè chính là món quà nhỏ của chị dành cho những hoàn cảnh khó khăn đang trong cơn khát và làm mát lòng những hành khách đi đường. Hành động này tưởng chừng nhỏ nhưng lại rất ý nghĩa với những người được nhận. Bởi “tình người đong đầy trong từng ly nước ấy”.
Khoảng 5 năm nay, cứ đến rằm lớn hay dịp tết là chị Ngô Thị Dung- chủ shop quần áo Hteen (Phường 1- TP Vĩnh Long) lại tất bật chuẩn bị mua gạo, nước tương, đường, nước mắm… phát cho những người già cả, tật nguyền ở TP Vĩnh Long. “Chỉ là món quà nhỏ thôi nhưng đó là tất cả tấm lòng mà tôi muốn sẻ chia với những hoàn cảnh đáng thương, không may ấy”- chị Dung cho biết.
Tuy hàng ngày buôn bán thu nhập chẳng được bao nhiêu nhưng mỗi ngày chị đều dành dụm một ít để giúp đỡ cho người nghèo khổ. Bởi theo chị, xung quanh còn rất nhiều người bất hạnh cần lắm sự quan tâm, sẻ chia. Và mỗi năm hàng ngàn ký gạo được trao đến tận tay cho hơn trăm người.
Không chỉ vậy, chị còn rủ thêm bạn bè cùng nhau làm từ thiện. “Ai có bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Ai có công thì góp công, ai có của thì góp của để cùng nhau sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh”- chị nói.
…Đến tập thể nhân đạo
Theo chân chú Đinh Văn Hoàng- Chi hội phó Chi hội Bảo trợ người tàn tật và bệnh nhân nghèo chợ Vĩnh Long, đến với các tiểu thương và ban quản lý, chú Hoàng cười: “Hội hoạt động tốt được là nhờ bà con tiểu thương, ai cũng có tấm lòng thương người”.
Chi hội Bảo trợ người tàn tật và bệnh nhân nghèo chợ được thành lập từ năm 2006, đến nay hội có 68 hội viên. Trong năm 2013, chi hội đã vận động được gần 117 triệu đồng.
Chú Bùi Hồng Quân- Chi hội trưởng nói: Chi hội chủ yếu xây nhà đại đoàn kết cho tiểu thương nghèo, tặng quà tết, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người nghèo và trao tập vở cho học sinh khó khăn, tặng thực phẩm cho bếp ăn từ thiện của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long và Bệnh viện Y học cổ truyền.
Nói về công tác vận động gây quỹ, chú Hoàng cho biết: “Nhiều tiểu thương có lòng hảo tâm nên việc quyên góp cũng thuận tiện”. Vậy là kẻ góp công người góp của, từ tiền mặt đến rau củ, thịt cá,… cho mọi người thêm niềm vui. Chú Phan Ngọc Vị- tiểu thương vui vẻ nói: “Mình làm ăn được thì ủng hộ cho những người khó khăn hơn, có gì lớn
lao đâu”.
Bà Diệp Thị Tư không còn lo nhà bị ngập sau mỗi trận mưa.
Giữa phố thị ồn ào, vẫn còn đó nhiều mảnh đời bất hạnh, bà Diệp Thị Tư không có chồng con (74 tuổi, ở Phường 1- TP Vĩnh Long) đã không diễn tả hết niềm vui khi nhận được căn nhà đại đoàn kết của chi hội. Bà Tư cười móm mém, giọng nói ngọng nghịu bởi di chứng của bệnh cao huyết áp: “T..u.i biết.. ơn bà con.. dữ lắm!”.
Lòng thương người đã giúp Chi hội Bảo trợ người tàn tật và bệnh nhân nghèo của chợ Vĩnh Long duy trì và phát triển. Bởi, bà con tiểu thương ai cũng nhận thấy rằng: khi giúp được một người có hoàn cảnh khó khăn trong lòng mình lại thấy vui và hạnh phúc!
Bài, ảnh: HUYỀN HUỆ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin