
Đây là năm thứ 4 Chi đoàn Báo Vĩnh Long tổ chức trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Mỗi lần tổ chức là mỗi dịp để các em có một ngày vui chơi thỏa thích, nhận được nhiều món quà ý nghĩa…
Đây là năm thứ 4 Chi đoàn Báo Vĩnh Long tổ chức trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Mỗi lần tổ chức là mỗi dịp để các em có một ngày vui chơi thỏa thích, nhận được nhiều món quà ý nghĩa…
![]() |
Các trẻ tham gia vui chơi.
|
Tết đến, vui nhất là trẻ em vì được xúng xính diện quần áo mới, được nhận lì xì, được thoải mái tung tăng vui đùa… Thế nhưng, với các em nhỏ đang sống chung với HIV hay gia đình có bố, mẹ có HIV/AIDS thì ước mơ về những niềm vui ấy dường như quá mong manh.
Với mong muốn góp phần sẻ chia, mang niềm vui nho nhỏ đến với các em có hoàn cảnh kém may mắn ấy, Chi đoàn Báo Vĩnh Long đã vận động các nhà tài trợ, nhà hảo tâm để các em có một cái tết thêm nhiều niềm vui,
yêu thương.
Sáng 5/1/2014, Chi đoàn Báo Vĩnh Long phối hợp với Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Vĩnh Long, nhóm Mỹ Thuận (Tiểu Ban quản lý dự án thành phần ISDS- Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS) tổ chức sân chơi và trao quà tết cho 40 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như thế trên địa bàn tỉnh. Trong lần trao quà này, tổng giá trị quà tặng là trên 50 triệu đồng từ sự đóng góp của các Mạnh thường quân, các đơn vị trong và ngoài tỉnh.
Mỗi trẻ được lì xì 300.000đ và nhiều phần quà tết gồm: bánh, kẹo, gối, cặp, thú nhồi bông và các thực phẩm khác. Qua đó, tết năm nay của những trẻ em không may mắn có HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS ở Vĩnh Long đã thêm nhiều nụ cười hơn, ấm áp hơn bởi sự chung tay chăm lo của cộng đồng.
Song song đó, BTC cũng đã tổ chức nhiều trò chơi để các em có được một ngày chơi vui vẻ trọn vẹn. Các trò chơi mang lại cho các em những giây phút vô tư, thoải mái và sảng khoái. Nhiều em đã cười híp mắt với niềm vui chan đầy trên khuôn mặt. Nhiều người đến tham dự đã không kềm được sự xúc động khi các em thể hiện các trò chơi, các bài hát mà mình yêu thích… một cách vô tư và hăng say. Được ông ngoại đưa đi chơi, T.N.P. (xã Thanh Đức- Long Hồ) rất nhiệt tình tham gia các trò chơi. Em cười: “Lâu rồi em không được đi chơi vui
như vậy”.
Ghi nhận trong ngày họp mặt đó là những tiếng cười rộn rã, tiếng vỗ tay nhiệt tình, tiếng reo hò sảng khoái dù những giọt mồ hôi rịn ướt những gương mặt nhỏ bé của các em khi tham gia các trò chơi, khiến không khí thêm sôi động và ý nghĩa- nhất là chương trình văn nghệ do chính các em biểu diễn. Bé T.K. hăng hái đăng ký hát trước tiên, vừa hát xong lại xin hát tiếp. T.K. hồn nhiên: “Sau này, lớn lên con sẽ làm ca sĩ”.
Không những hát múa, chơi các trò chơi, các em còn được nhận những món quà xinh xắn, ý nghĩa từ các nhà tài trợ. Ôm chặt món quà được tặng, N.T.H.S. (Phường 8- TP Vĩnh Long) nói: “Em mong ngày nào cũng được chơi, được hát, được tặng quà thế này”.
Chăm chú theo dõi từng bước chân của cháu, chú L.V.H. (Tân Ngãi- TP Vĩnh Long) nói: “Cha nó bệnh, mẹ nó bỏ đi khi nó mới lọt lòng. Vợ chồng tôi già rồi cũng không làm gì ra tiền, chỉ sống nhờ lương hưu. Sống chắt chiu dành dụm nuôi nó. Tham gia mấy chương trình như vầy, thấy nó vui hẳn lên”.
Vừa nhận được 2 chiếc áo ấm mới tinh, 2 chị em P.T.H.T. (10 tuổi) và P.H.H.H. (6 tuổi) đã tíu tít chạy lại khoe với bà ngoại: “Ngoại ơi, áo con đẹp quá nè ngoại. Ngoại mặc liền cho con đi ngoại”. Cô N.T.C (xã Phú Thịnh- Tam Bình) chia sẻ: “Cha 2 đứa nó mất mấy năm rồi, mẹ 2 đứa nó cũng bỏ xứ lên thành phố làm ăn mà cũng bị bệnh hành liên miên. Một mình tôi ở nhà lo cho 2 đứa nó. Hàng xóm biết 2 đứa nó có cha mẹ bị bệnh nó nên xa lánh. Tụi nó suốt ngày ở nhà, không ai chơi, nhìn thấy mà rớt nước mắt. Nhờ có những chương trình vui chơi như vầy mà tụi nó có sân chơi cùng bạn bè, không còn mặc cảm như trước”. P.H.H.H. nói: “Con thích áo lắm! Hôm nay, con được chơi quá chừng. Con hứa sẽ ngoan, sẽ học thiệt giỏi để không làm ngoại buồn”.
Rơm rớm nước mắt khi nhìn đứa cháu nuôi hồn nhiên vui đùa cùng bạn bè, cô N.T.Y.L. (Phường 5- TP Vĩnh Long) nói: “Cha mẹ nó bỏ đi lúc nó còn nhỏ xíu, vợ chồng tôi nhận nuôi nó. Nó bệnh hoài, 8 tuổi rồi mà như đứa học mẫu giáo. Nó ham học lắm nhưng bệnh hoài nên cô giáo cho nghỉ học, năm sau đăng ký học lại. Thấy nó bệnh hoài đi khám mới biết nó có HIV. Giờ ngày nào cũng phải uống thuốc. Vợ chồng tôi cũng chỉ làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi nó. Nó còn nhỏ quá đâu biết gì…”
“Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn biết ngủ, biết học hành là ngoan…”
Ðược đi học, được vui chơi, sống hòa nhập cộng đồng là một mơ ước chính đáng của các trẻ đang sống chung với HIV. Dù chính quyền, các cấp, các đoàn thể cùng các nhà hảo tâm đã nỗ lực và có những giải pháp rất quyết liệt trong việc chống kỳ thị với người bị nhiễm HIV, nhưng sự hòa nhập cộng đồng của người có HIV nói chung và trẻ em có HIV nói riêng còn quá khó khăn.
Vì vậy, rất cần sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả hơn của các cấp, các ngành, và sự đồng cảm, chia sẻ, góp sức từ cộng đồng, tạo điều kiện cho những số phận trẻ thơ bất hạnh có cơ hội được học tập, vui chơi cùng bạn bè, có niềm tin trong tương lai như bao trẻ em bình thường khác.
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN HỖ TRỢ TRẺ NHIỄM HIV
STT
|
Mạnh thường quân
|
Số tiền
|
1
|
Văn phòng Chi nhánh Công ty BHNT Prudential- tỉnh Cần Thơ
|
20.000.000đ
(500.000 đ/phần)
|
2
|
Vòng tay yêu thương (TP Hồ Chí Minh)
|
20.000.000đ
(500.000 đ/phần)
|
3
|
Chi đoàn Báo Vĩnh Long
|
1.000.000đ
|
4
|
Ngân hàng Bắc Á- Chi nhánh Cần Thơ
|
7.000.000đ
(180.000 đ/phần sữa)
|
5
|
Chi đoàn Chương trình Truyền hình quảng cáo- Đài PT-TH Vĩnh Long
|
500.000đ
(2 bánh kem)
|
6
|
Chi đoàn Trung tâm Phòng chống AIDS
|
500.000đ
|
7
|
Một bạn đọc Báo Vĩnh Long
|
Thùng sữa: 300.000đ
|
8
|
Ngô Mỹ Hồng- Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long
|
200.000đ
|
9
|
Phạm Thị Thùy Linh- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Châu Thành- Đồng Tháp
|
200.000đ
|
10
|
Nguyễn Minh Tâm (Tân Ngãi- TP Vĩnh Long)
|
200.000đ
|
11
|
Tiệm game Thanh Trang (xã Phú Quới- Long Hồ)
|
200.000đ
|
12
|
Dung (bạn đọc Báo Vĩnh Long)
|
100.000đ
|
13
|
Phú Hữu (bạn đọc Báo Vĩnh Long)
|
100.000đ
|
14
|
Phan Minh Phương (Đồng Tháp)
|
50.000đ
|
15
|
Bùi Thị Loan (Đồng Tháp)
|
50.000đ
|
16
|
Số dư còn lại năm 2013
|
400.000đ
|
Tổng cộng
|
|
50.800.000đ
|
Bài, ảnh: CHI ĐOÀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin