Thằng con của Sáu xe ôm, sau một năm lấy bằng kỹ sư tài năng, chạy đi tìm việc muốn sặc gạch mà chỗ nào cũng trớt. Gần 1 năm trời nằm nhà, thấy cha chạy xe ôm cắt củm nó xót xa, nên quảy ba lô lên thành phố làm nghề “thợ đụng”, ai thuê gì làm đó, tiếp tục chờ thời.
Có 2 thí dụ… điển hình ở xóm của Hai Lúa tui.
1. Thằng con của Sáu xe ôm, sau một năm lấy bằng kỹ sư tài năng, chạy đi tìm việc muốn sặc gạch mà chỗ nào cũng trớt. Gần 1 năm trời nằm nhà, thấy cha chạy xe ôm cắt củm nó xót xa, nên quảy ba lô lên thành phố làm nghề “thợ đụng”, ai thuê gì làm đó, tiếp tục chờ thời.
2. Đứa cháu nội của chị Hai tạp hóa, hồi 3 năm trước học hết lớp 12, thi đâu rớt đó. Quyết cái rụp, chị cầm sổ đỏ vay ngân hàng 100 triệu, đưa thằng nhỏ lên đường xuất khẩu lao động. Chưa hết năm đầu, đã thấy chị Hai lên ngân hàng lấy sổ đỏ về, còn dọ hỏi mua mấy công ruộng gần nhà. Sau 3 năm thằng nhỏ “hồi hương”, chị Hai đã xây nhà “3 tấm”.
Chỉ còn khoe: “Xây nhà cho tui với cha mẹ nó ở, chớ nó cưới vợ xứ hoa anh đào, mai mốt về bển luôn rồi”.
Đưa ra thí dụ vậy thôi, chớ Hai Lúa tui hổng biết, chuyện thà đi học về thất nghiệp còn hơn, hay là thà “dốt dốt” mà có tiền giúp gia đình thoát nghèo?. Chỉ thấy buồn quá trời!
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin