Nhà văn hóa ở xóm ấp

04:01, 08/01/2014

Nhà văn hóa xây rồi, nhưng không biết hoạt động gì, nên quanh năm hầu như cửa đóng im ỉm, buồn hiu. Chuyện này không riêng gì nhà văn hóa xã của Hai Lúa tui, mà đây đó thấy cũng nhiều nhiều.

Nhà văn hóa xây rồi, nhưng không biết hoạt động gì, nên quanh năm hầu như cửa đóng im ỉm, buồn hiu. Chuyện này không riêng gì nhà văn hóa xã của Hai Lúa tui, mà đây đó thấy cũng nhiều nhiều.

Có chuyện mới đây, vừa lạ, vừa hay, là ở ấp kề bên được đầu tư xây nhà văn hóa. So về bề thế, kinh phí thì không thể bì với các nhà văn hóa xã, nhưng hoạt động ở đây rất phong phú, đem lại nhiều niềm vui, sinh khí cho vùng quê.

Nào là các buổi tập luyện võ thuật của các cháu thiếu nhi, các cụ cao tuổi thì tập thể dục sáng chiều, tập dưỡng sinh, có cả các bàn cờ tướng… thiệt xôm tụ. Oách ở chỗ, cái phòng đọc sách báo sạch sẽ, tươm tất.

Chỉ sau vài tháng hoạt động, nhà văn hóa ấp trở thành chỗ tập hợp vui chơi của mọi người. Chiều chiều, có người không tham gia gì, cũng dắt mấy em nhỏ đến chơi. Rất đúng nghĩa “nhà văn hóa”.

Tại sao, những nhà văn hóa được đầu tư lớn, nhưng vẫn nằm ì? Trong khi nhà văn hóa cấp xóm ấp, lại thu hút được bà con cùng tham gia rất vui. Nghe bà con nói rằng, nhờ có cán bộ cơ sở nhiệt tình, năng động, nên gầy dựng và nuôi dưỡng được phong trào.

Nhu cầu sinh hoạt văn hóa ở nông thôn là có, vấn đề là nó phải phù hợp. Điều này vừa tránh lãng phí, vừa mang lại hiệu quả thiết thực.

Hailua@.com

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh