
Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Vĩnh Long đã có 148 trường hợp trẻ mang thai ở tuổi từ 15- 17 tuổi đến bệnh viện xin phá thai và sinh con, trong đó có 42 trường hợp từ 15- 16 tuổi và nhiều trường hợp đang còn là học sinh, sinh viên. Có trường hợp một em tự phá thai ở nhà đến ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu.
Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Vĩnh Long đã có 148 trường hợp trẻ mang thai ở tuổi từ 15- 17 tuổi đến bệnh viện xin phá thai và sinh con, trong đó có 42 trường hợp từ 15- 16 tuổi và nhiều trường hợp đang còn là học sinh, sinh viên. Có trường hợp một em tự phá thai ở nhà đến ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu.
![]() |
Sinh con ở độ tuổi từ 23 đến 25 tuổi là tốt nhất cho cả người mẹ và trẻ nhỏ (ảnh minh họa).
|
Bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm- Giám đốc BVĐK tỉnh Vĩnh Long, trăn trở: “Tình trạng trẻ ở tuổi vị thành niên mang thai ngày càng nhiều và đến mức đáng báo động.
Các em chỉ biết “ham vui” mà không lo học hành, không biết quý sức khỏe và tính mạng của mình. Hầu hết các em đến sinh con sớm hay phá thai đều sống một mình, hoặc sống chung với gia đình mà ít có sự quan tâm của cha mẹ và anh chị. Nhiều trường hợp đến xin phá thai hoặc sinh con có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn”.
Mới đây, ngày 17/11, BVĐK tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận từ BVĐK huyện Mang Thít một trường hợp đang nguy kịch đến tính mạng. Đó là trường hợp của em N.T.T. (17 tuổi, ở huyện Mang Thít). Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân độc thân, mang thai không rõ tuổi thai.
Khoảng 3 giờ ngày 17/11, em bị đau bụng, tự tống xuất một thai khoảng 500g và tự cắt rốn bằng kéo. Trường hợp tự phá thai này đã bị ra huyết âm đạo nhiều, đến 5 giờ sau, người nhà phát hiện em ngất xỉu đã đưa đến bệnh viện cấp cứu… và đã được cứu chữa kịp thời.
Trường hợp em N.T.H.T. (SN 1995, ngụ Phường 4- TP Vĩnh Long) thì được người cha dẫn vào bệnh viện xin phá thai. Do thai đã lớn đến 18 tuần tuổi nên các bác sĩ ở đây khuyên nên giữ thai để bảo vệ cả mẹ lẫn con.
Tuy nhiên, gia đình cho biết đây là thai hoang, nên quyết định bỏ thai và cha mẹ phải làm giấy cam kết với bác sĩ bệnh viện. “Cha làm nghề thợ hồ, mẹ là công nhân. Hàng ngày, em phải sống một mình cùng với đám bạn và có thai lúc nào không hay biết. Đến khi phát hiện thì thai đã lớn…”- T. hoang mang.
Một trường hợp làm các bác sĩ Khoa Sản và Ban Giám đốc BVĐK tỉnh phải xót xa, cám cảnh và chia sẻ: Cách đây gần 1 năm, em N.M.L. (16 tuổi ở huyện Tam Bình, thời điểm nhập viện) được ông nội đưa đến BVĐK tỉnh Vĩnh Long xin phá thai. Ai cũng vừa giận vừa thương.
Vì gia cảnh em rất nghèo, cha mẹ bỏ nhau từ lúc em còn nhỏ. Cha và mẹ đã bước thêm bước nữa, em phải về sống với ông bà nội. Ông nội là một thương binh mất một chân, bà nội thì bị bệnh. Hàng ngày, em phải bưng gạch mướn.
Nhiều lần em theo ghe bưng gạch tận TP Hồ Chí Minh và L. có quan hệ với một người bưng gạch ở đây (không rõ quê quán). Đến khi ông bà nội phát hiện thì thai của em đã trên
6 tháng.
Do hoang thai, L. nhờ ông nội dẫn đến BVĐK tỉnh Vĩnh Long xin phá. Qua chẩn đoán, thấy thai lớn nên các bác sĩ không dám thực hiện bỏ thai. Sau khi được báo cáo, bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm khuyên nên giữ thai chờ ngày sinh. Song vì hoàn cảnh của em L. khá đặc biệt, phải đi làm mướn để lo thuốc thang cho bà nội nên bác sĩ Nhôm xin ý kiến Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo giúp đỡ.
Sau khi xem xét, bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm sắp xếp cho em làm công việc xếp gạt trong bệnh viện 2 tháng để có tiền lo cho bản thân và mua thuốc cho bà nội; đến gần 9 tháng thì cho em nghỉ để chuẩn bị sinh con.
Cuối cùng em L. cũng sinh được đứa con trai rất kháu khỉnh. “Cảm thương hoàn cảnh trái ngang và giúp em L. làm xếp gạt trong bệnh viện 2 tháng như vậy mà tôi bị tai tiếng, vì có người cho rằng em L. có bà con họ hàng nên ưu ái…”- bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm tâm sự.
Và còn nhiều, rất nhiều trường hợp trái ngang không kể hết tình trạng “gái trẻ” mang thai do bồng bột, ham vui và thiếu sự quan tâm của gia đình… trong đó có cả trẻ em mới 13 tuổi...
Bác sĩ Nguyễn Thị Bảy- Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Năm ngoái, trẻ vị thành niên đến trung tâm phá thai chỉ có 14 trường hợp, nhưng năm nay có đến 48 trường hợp. Tuy nhiên, đây chỉ là bề nổi, phần lớn các em đi phá thai ở các phòng mạch tư.
Các em đến phá thai đa phần là thai đã lớn do các em không hiểu được mình mang thai lúc nào. Trong đó, đáng báo động là học sinh đi phá thai ngày càng nhiều hơn. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Bảy, các em còn nhỏ nên chưa hiểu được sự nguy hiểm của việc phá thai. Có cả trường hợp học sinh lớp 9 đến phòng khám tư xin đặt vòng và bị từ chối ngay.
“Các trẻ vị thành niên đến bệnh viện hay các cơ sở của Nhà nước phá thai chỉ đếm trên đầu ngón tay vì sợ gặp nhiều người quen nên e ngại. Hầu hết là các em đi đến các phòng mạch tư. Tuy nhiên, nếu các em có lỡ mang thai thì nên đến các cơ sở y tế của Nhà nước vì nơi đây có đầy đủ bác sĩ với phương tiện hiện đại và họ sẽ tư vấn sức khỏe cũng như bảo đảm giữ bí mật cho bất cứ ai. Nên nhớ phá thai nguy hiểm đến tính mạng rất cao!”- bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm khuyên.
Bài, ảnh: BÁ HÙNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin