Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo tỉnh có nhiều hình thức phong phú, đa dạng và luôn gắn với phong trào chung của tỉnh. Kết quả các phong trào thi đua cho thấy, đồng bào Công giáo luôn thực hiện đúng đường hướng của Giáo hội “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.
Giáo dân đến nhà thờ được trang trí rực rỡ đón chào mùa Giáng sinh.
Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo tỉnh có nhiều hình thức phong phú, đa dạng và luôn gắn với phong trào chung của tỉnh. Kết quả các phong trào thi đua cho thấy, đồng bào Công giáo luôn thực hiện đúng đường hướng của Giáo hội “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.
“Sống tốt đời, đẹp đạo”
Hiện nay, đồng bào Công giáo sống hòa đồng, đoàn kết, cùng giúp nhau vươn lên trong cuộc sống và chung tay xây dựng nông thôn cũng như thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, chính sách của Nhà nước.
Về ấp Nhà Thờ (xã Tường Lộc- Tam Bình) những ngày này để thấy không khí Giáng sinh đang tràn về trong niềm vui của bà con Công giáo. Có gần 290 hộ (khoảng 80%) người dân trong ấp Nhà Thờ theo đạo Thiên chúa.
Với phương châm sống “tốt đời đẹp đạo”, những người dân trong ấp đang cùng nhau phát triển kinh tế. Cùng với sự phát triển của làng nghề bánh tráng giấy, nhiều hộ đã thoát nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.
Để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, Hội Phụ nữ ấp thành lập 4 tổ xoay vòng vốn, nhờ đó các gia đình có thêm công ăn việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo. Gia đình cô Từ Thị Hòa từng thuộc hộ nghèo vì không có đất sản xuất nhưng phải nuôi 5 con ăn học.
Nhờ có vốn xoay vòng, cô mua rau bán lại và học làm bánh tráng giấy tăng thu nhập. Không chỉ có vậy, bà con xóm đạo còn bảo ban nhau cách làm ăn, làng nghề làm bánh tráng giấy để từ đó phát triển ổn định.
Cô Nguyễn Thị Nguyệt chuyên làm bánh tráng cho biết: “Trong ấp, người này dạy người kia làm bánh, cùng nhau làm ăn và nuôi con như lời Chúa dạy là phải biết thương yêu mọi người”. Nhờ làm bánh tráng, cô nuôi được 3 đứa con, trong đó có một đứa học đại học! Nhiều người không có điều kiện tự làm bánh thì có thể đi đổ bánh thuê, người già thì có thể vô bọc bánh.
Ông Nguyễn Thiện Chí- Trưởng Ban nhân dân ấp cho biết: Trong ấp, có khoảng 100 hộ dân làm nghề bánh tráng giấy.
Làng nghề đã góp phần giải quyết gần 200 lao động. Bình quân thu nhập của mỗi người khoảng 1.500.000 đ/tháng. Sản phẩm của làng nghề ngày càng đa dạng, địa bàn tiêu thụ cũng mở rộng khắp các tỉnh đồng bằng. Và, từ 16 hộ nghèo năm trước đến nay ấp Nhà Thờ chỉ còn 10 hộ nghèo.
Tích cực tham gia công tác từ thiện
Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thời gian qua, nhiều họ đạo, dòng tu, cá nhân hưởng ứng tích cực và gắn kết với phong trào “sống tốt đời, đẹp đạo”. Có rất nhiều tấm gương lao động cần cù, sáng tạo tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế và xây dựng quê hương.
Cụ thể như họ đạo Mai Phốp với phong trào hợp tác xã thủ công mỹ nghệ, hợp tác xã nhân giống; họ đạo Phước Định với làng nghề cây kiểng; họ đạo Hàn Thẻ với mô hình cánh đồng mẫu lớn,… Thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa, có 100% hộ đồng bào Công giáo đăng ký, đến nay có 95% hộ được công nhận văn hóa.
Công tác xã hội từ thiện là hoạt động sôi nổi và nhiệt tình nhất của đồng bào Công giáo. Các vị linh mục, Ban quới chức, giáo dân cùng tham gia vận động hỗ trợ xây dựng vùng nông thôn, xây dựng nông thôn mới, từ thiện xã hội…
Không dừng lại ở việc cứu trợ, tặng quà, nhiều họ đạo, dòng tu còn thành lập các trung tâm, cơ sở xã hội: phòng khám nhân đạo nhà thờ Chánh tòa, lớp học tình thương của Hội Dòng Mến Thánh Giá, cơ sở nuôi dưỡng các cụ già neo đơn của Hội Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn…
Như ở nhà thờ Chánh tòa, trên 20 năm nay, phòng khám từ thiện này là địa chỉ được nhiều hộ gia đình nghèo, cận nghèo, neo đơn tìm đến khám chữa bệnh.
Linh mục Phạm Minh Tâm- phụ trách phòng khám từ thiện nhà thờ Chánh tòa cho biết: “Hàng tuần, vào thứ bảy phòng khám tổ chức khám từ thiện cho tất cả hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn TP Vĩnh Long và các khu vực lân cận. Mỗi lần mở cửa phòng khám thu hút từ 80- 100 bệnh nhân”.
Đội ngũ y, bác sĩ phục vụ tại phòng khám từ thiện của nhà thờ Chánh tòa phần lớn đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và một số y- bác sĩ về hưu.
Theo Linh mục Phạm Minh Tâm, hiện do nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên phòng khám chỉ dừng lại ở đối tượng người nghèo, cận nghèo và gia đình neo đơn. Tới đây, khi vận động được nhiều hơn chúng tôi sẽ mở rộng đối tượng phục vụ cho cộng đồng khi có nhu cầu về khám chữa bệnh.
Đồng bào Công giáo làm hang đá, máng cỏ mừng lễ Giáng sinh.
Những việc làm từ thiện khó mà tính hết bằng những con số cụ thể. Tuy nhiên, qua báo cáo của một số họ đạo, dòng tu trong 5 năm qua hưởng ứng cuộc vận động quỹ Vì người nghèo, đồng bào Công giáo đóng góp xây dựng và sửa chữa trên 300 căn nhà cho hộ nghèo với tổng giá trị trên 5 tỷ đồng, vận động quyên góp trên 19 tỷ đồng để phục vụ nhân đạo bác ái, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng giao thông nông thôn,…
Những đóng góp của đồng bào Công giáo thời gian qua tiếp tục khẳng định, đúng như sự nhìn nhận đường hướng của Giáo hội “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” và lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI: “… người Công giáo tốt là người công dân tốt”.
Trong những ngày này, về các xứ đạo mới thấy hết niềm vui mừng chờ đón lễ Giáng sinh của giáo dân. Nhà nhà sơn quét đến hàng rào, treo cờ, giăng đèn, làm cổng, trang trí ngôi sao, cây thông, máng cỏ, hang đá… đã thể hiện sự bình yên, sung túc, tràn ngập sức sống mới của đồng bào Công giáo.
Những đóng góp của đồng bào Công giáo thời gian qua tiếp tục khẳng định, đúng như sự nhìn nhận đường hướng của Giáo hội “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.
Bài, ảnh: THANH TÂM- CAO HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin