Mới đầu nghe, Hai Lúa tui bán tín bán nghi, chuyện thu nhập bình quân đầu người ở một xã nông thôn miền Tây, đạt gần… 40 triệu đồng. Ái chà! Như vậy là cũng tròm trèm 2.000 đô Mỹ rồi. Vậy cho nên, nghe có đoàn đi tham quan học tập, Hai Lúa tui xin đi theo coi thực hư thế nào? Đi rồi mới thấy một ngày đàng học được… mấy sàng khôn.
Mới đầu nghe, Hai Lúa tui bán tín bán nghi, chuyện thu nhập bình quân đầu người ở một xã nông thôn miền Tây, đạt gần… 40 triệu đồng. Ái chà! Như vậy là cũng tròm trèm 2.000 đô Mỹ rồi. Vậy cho nên, nghe có đoàn đi tham quan học tập, Hai Lúa tui xin đi theo coi thực hư thế nào? Đi rồi mới thấy một ngày đàng học được… mấy sàng khôn.
Nghĩ kỹ lại, chuyện xây dựng nông thôn mới, mục tiêu căn cơ nhất, quan trọng nhất chỉ là làm sao cho bà con nông thôn giàu lên thôi. Cho nên, dù có đạt 18 tiêu chí đi nữa, mà còn thiếu cái tiêu chí thu nhập, coi như chưa ổn. Mà nói ngược lại, chỉ cần bà con ai cũng làm ăn khấm khá, thì có khó gì mấy cái tiêu chí còn lại.
Do đó, chứng kiến bà con ở xã nọ cũng đa phần làm nông, mà đạt tiêu chí thu nhập, rõ ràng là Hai Lúa tui xin bái phục. Chưa hết. Trong chỉ tiêu năm tới, họ còn đề xuất thu nhập bình quân của bà con sẽ là… 60 triệu! Thấy con số có vẻ khó tin, nhưng nhìn cách thức tổ chức, kế hoạch sản xuất, đào tạo bài bản của họ, mình học tập được rất nhiều điều.
Mong sao, từ chuyến đi này, quê mình cũng sẽ xây dựng nông thôn mới tốt như họ. Mong lắm thay!
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin