Đây là câu chuyện ở Ấp 10, hồi đầu năm khi triển khai thực hiện cánh đồng mẫu lớn.
Đây là câu chuyện ở Ấp 10, hồi đầu năm khi triển khai thực hiện cánh đồng mẫu lớn.
Vào những cuộc họp định kỳ, để cán bộ kỹ thuật tư vấn cách gieo sạ, phòng chống sâu bệnh, thường không vắng người này, thì vắng người nọ, chú Ba “đờn cò” mới đề nghị kết hợp đờn ca lai rai mở màn trước khi vào họp. Như vậy, không khí sẽ vui vẻ, nhẹ nhàng hơn.
Thấy hay hay, trên huyện mới hỗ trợ thêm bộ âm thanh, thành ra họp về cánh đồng mẫu lớn ngày càng trở nên xôm tụ. Những buổi họp không cần phải đi gõ cửa từng nhà nữa, mà bà con kéo tới rất đông. Vừa văn nghệ, vừa họp bàn về kỹ thuật ruộng đồng, đã không còn nặng nề nữa, mà hiệu quả lại rất cao.
Đây có thể gọi là cái duyên giữa đờn ca tài tử và cánh đồng mẫu lớn vậy. Cũng là cách hay để giữ gìn những di sản của tiền nhân.
Quả là những tài sản mang tính nghệ thuật, mang giá trị tinh thần của cha ông, mãi mãi ngấm ngầm chảy trong máu dân ta. Nó sẽ không thể nào mất đi đâu được. Nhất là khi mới đây, Hai Lúa tui xem đài thấy đờn ca tài tử đã trở thành tài sản chung của nhân loại. Thiệt là mừng biết bao, tự hào biết bao!.
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin