
Là một vận động viên (VĐV) tài năng đã xuất sắc giành HCV nội dung nhảy xa cho bộ môn điền kinh tại Đại hội Thể thao trẻ Châu Á (lần thứ 2- 2013), nhưng Nguyễn Thị Trúc Mai- Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long lại phải sống trong căn nhà dột nát, tạm bợ.
Là một vận động viên (VĐV) tài năng đã xuất sắc giành HCV nội dung nhảy xa cho bộ môn điền kinh tại Đại hội Thể thao trẻ Châu Á (lần thứ 2- 2013), nhưng Nguyễn Thị Trúc Mai- Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long lại phải sống trong căn nhà dột nát, tạm bợ.
Giây phút đăng quang của Trúc Mai tại Giải vô địch Điền kinh trẻ Châu Á
và căn nhà xiêu vẹo của gia đình cô.
Hiện Trúc Mai đang cần lắm sự sẻ chia của cộng đồng để được “an cư”, tiếp nối con đường học vấn và cống hiến cho làng thể thao Việt
Những ai yêu thích thể thao, đặc biệt là bộ môn điền kinh, hẳn sẽ không xa lạ gì với cái tên Nguyễn Thị Trúc Mai- một VĐV trẻ của Việt Nam đã xuất sắc vượt qua 47 quốc gia và “rinh” về chiếc HCV duy nhất cho bộ môn điền kinh tại Đại hội Thể thao trẻ Châu Á vừa được tổ chức vào cuối tháng 8/2013 ở Nam Kinh- Trung Quốc.
Từ năm 2010 đến nay, Trúc Mai đã liên tiếp “rinh” được nhiều HCV và HCB tại các giải vô địch điền kinh các nhóm tuổi trẻ môn nhảy xa, ba bước và vô địch điền kinh trẻ Đông Nam Á. Thế nhưng, phía sau những vinh quang ấy, Trúc Mai không khỏi ngẹn ngào khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình.
Trong đơn xin hỗ trợ xây nhà “Mái ấm đoàn viên” từ Quỹ hoạt động xã hội do Đoàn khối Các cơ quan tỉnh phát động, Trúc Mai đã bày tỏ nguyện vọng “được cất lại căn nhà để an tâm phấn đấu mục tiêu cao hơn”.
Đến khảo sát thực tế tại nhà Trúc Mai ở Ấp 6B (xã Long Phú- Tam Bình), chúng tôi càng thấu hiểu nỗi khó khăn của gia đình em. Không ngờ rằng, một VĐV trẻ, đầy tài năng và tỏa sáng như cô lại đang phải sống trong căn nhà xuống cấp trầm trọng: nền nhà ẩm thấp, mái tôn chi chít lỗ thủng, cột nhà làm bằng cây tạp nay đã bị mục, vách lá cũng rách nát và được che tạm bằng những tấm bạt cao su.
Đúng như lời Mai nói: “Mỗi lần trời mưa, nhà em bị dột nhiều chỗ lắm và không có chỗ để ngủ. Khi mùa lũ về thì nước ngập gần đến đầu gối, muốn đi đâu, làm gì phải lội bì bõm”.
Mai mồ côi cha từ lúc mới lên 5 tuổi và cô là con út trong một gia đình cận nghèo có đến 5 anh em. Mẹ cô phải vất vả mưu sinh đủ nghề, từ cắt lúa mướn đến phụ bán bún riêu ở chợ Long Phú, thậm chí… “ai mướn gì làm đó” để có thể trang trải cho gia đình, nhưng thu nhập chỉ khoảng 30.000 đ/ngày.
Bằng ý chí và nghị lực của mình, Trúc Mai đã vượt qua tất cả những khó khăn và thử thách, không ngừng tập luyện để đem vinh quang về cho tỉnh Vĩnh Long nói riêng và cho đất nước nói chung.
Chúng tôi tin rằng, ước mơ “có được căn nhà lành lặn” của Trúc Mai sẽ thành hiện thực, khi mỗi chúng ta cùng nhau dang rộng lòng mình, san sẻ yêu thương để giúp Mai được “an cư”, tiếp nối con được học vấn, an tâm cống hiến vì màu cờ, sắc áo và lòng tự hào dân tộc Việt Nam.
Các Mạnh thường quân có lòng hảo tâm đóng góp giúp đỡ cho em Nguyễn Thị Trúc Mai xin vui lòng liên hệ: Thường trực Quỹ hoạt động xã hội Đoàn khối Các cơ quan tỉnh Vĩnh Long- số: 167/1 Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0703. 822674, DĐ: 0939.073.940 hoặc liên hệ trực tiếp em Nguyễn Thị Trúc Mai- Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long- số 79 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐTDĐ: 0188.755.5458). |
Bài, ảnh: MINH TIẾN- CHI ĐOÀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin