Người thợ sửa quần áo giàu lòng nhân ái

07:11, 15/11/2013

Hàng ngày cặm cụi ngồi bên bàn máy may nhận sửa từng cái quần, chiếc áo, thu nhập chẳng bao nhiêu, nhưng mỗi năm cô Giang Thị Hồng Thu- chủ tiệm Hồng Thu ở chợ Vĩnh Long lại tích góp hàng chục triệu đồng để giúp đỡ người nghèo.

Hàng ngày cặm cụi ngồi bên bàn máy may nhận sửa từng cái quần, chiếc áo, thu nhập chẳng bao nhiêu, nhưng mỗi năm cô Giang Thị Hồng Thu- chủ tiệm Hồng Thu ở chợ Vĩnh Long lại tích góp hàng chục triệu đồng để giúp đỡ người nghèo.

Sinh ra trong gia đình nghèo, rồi cả thời tuổi trẻ vợ chồng cô phải vất vả đủ mọi nghề để nuôi 2 con ăn học. Dần dần, vợ chồng cô dành dụm đủ vốn liếng mở một gian hàng sửa quần áo tại chợ Vĩnh Long.


Cô Thu xem chuyện giúp người là một niềm vui trong cuộc sống.


Nghề may vá cực khổ, phải thức đêm thức hôm để kịp giao hàng cho khách, thu nhập chẳng bao nhiêu, nhưng nhờ khéo tay, chịu khó và giữ chữ tín nên khách hàng tìm đến cô ngày càng đông. Mười mấy năm trời bám nghề, vợ chồng cô cũng dành dụm cất được căn nhà và nuôi hai con ăn học thành đạt.

Trải qua những năm tháng vất vả nên người thợ may ấy hết sức cảm thông với những hoàn cảnh nghèo khó. Và 5- 6 năm nay, cô bắt đầu lập kế hoạch tiết kiệm và giúp đỡ người nghèo, vì: “Giúp đỡ người nghèo thấy vui lắm. Chủ yếu là ở tấm lòng của mình thôi, có bao nhiêu thì giúp đỡ họ bấy nhiêu”.

Nhìn danh sách hơn 50 người được nhận gạo hàng tháng cho đến học sinh nghèo, người nghèo ở các tỉnh thành, mới thấy hết được tấm lòng nhân ái của người thợ sửa đồ ấy. Mỗi ngày, tùy theo thu nhập cô bỏ ống từ 50.000- 200.000đ cộng với số tiền lãi tiết kiệm ở ngân hàng.

Hàng tháng, cô mua gạo, mua quà phát cho những người cần giúp đỡ. Trung bình mỗi năm cô phát trên 3.000 quyển tập cho học sinh nghèo, trên 3 tấn gạo cho người nghèo với tổng số tiền từ 30- 50 triệu đồng.

Hễ nghe nơi nào có người khó khăn cần giúp đỡ là cô lại rủ thêm mấy chị em cùng nhau chở quà xuống tận nơi.

Có người thắt ngặt cần giúp đỡ gấp thì cô lại nhờ chồng chạy xe xuống tận nơi để gởi quà. “Tùy theo khả năng của mình, các chị em có bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Mọi người cùng nhau góp công, góp sức với mong muốn sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh”- cô nói.

Đồng hành với cô Thu còn có cô Trương Thị Nhứt- chủ sạp bán thịt heo Bé Khoa (chợ Vĩnh Long). Cô Nhứt cho biết: Cô Thu rất nhiệt tình và hết lòng giúp đỡ người nghèo. Bản thân tôi cũng góp thêm chút ít cho cô Thu mua quà, sách vở”. 

Mới bán xong xấp vé số, chị Nương (Phường 5- TP Vĩnh Long) chia sẻ: “Vợ chồng tôi đều bán vé số để nuôi con nhỏ, ở trọ nên thu nhập hay thiếu trước hụt sau. Hàng tháng, được má Thu giúp cho vài chục ký gạo nên cuộc sống đỡ khó khăn hơn.

Tôi xem má Thu như người mẹ thứ hai vậy. Mỗi lần có người nghèo đến đây nhờ cậy, má đều hỏi thăm và tìm cách giúp đỡ”.

Cô Thu còn đóng góp gạo, tiền giúp cho Hội Chữ thập đỏ Phường 3 (TP Vĩnh Long), đóng góp cho bếp ăn từ thiện Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long; hỗ trợ trực tiếp cho những đối tượng neo đơn. Cô Thu tâm sự: “Tôi giúp cho người nghèo với mong muốn giúp cho họ có điều kiện vươn lên có cuộc sống ổn định hơn. Bởi tôi biết rằng “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Bài, ảnh: HUỆ LY

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh