Từ nhiều tháng qua, người dân ở khu vực gần dốc cầu Phú An (QL1) thuộc xã Phú Thịnh (Tam Bình) thường xuyên bị khó thở, ói mửa, thậm chí phải nhập viện mỗi khi có mùi hôi bay lên từ một cơ sở nấu nhôm.
Từ nhiều tháng qua, người dân ở khu vực gần dốc cầu Phú An (QL1) thuộc xã Phú Thịnh (Tam Bình) thường xuyên bị khó thở, ói mửa, thậm chí phải nhập viện mỗi khi có mùi hôi bay lên từ một cơ sở nấu nhôm.
Khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thì phát hiện cơ sở đang nấu gần 10 tấn chì…
Cơ sở của bà Thêm lúc nào cũng “cửa đóng then cài”.
|
Đó là cơ sở của bà Lê Thị Ngọc Thêm (39 tuổi, ấp Phú An, xã Phú Thịnh). Cơ sở được xây dựng trên diện tích khoảng 2.000m 2 đất, nằm cạnh QL1, nhưng không có bảng hiệu, cửa hướng về phía QL cao bít bùng và cửa ra vào luôn đóng kín. Nhiều người dân địa phương bức xúc: Cửa chỉ mở khi có xe tải vào hoặc ra, bình thường thì không ai biết họ làm cái gì trong đó vì bốn bề có bức tường cao ngút. Khi cơ sở hoạt động thì mùi khói bay rất khó chịu.
Anh N.V.R. (ấp Phú Ninh, xã Song Phú- Tam Bình) nhà gần cơ sở của bà Thêm bức xúc: “Khi cơ sở hoạt động, mùi khói chì bay ra nồng nặc, ngửi phải cảm giác rất khó chịu, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân xung quanh.
Con tôi đã 2 lần nhập viện mỗi khi có mùi này bay lên. Tôi đã viết đơn khiếu nại và điện thoại thẳng tới lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long rất nhiều lần mới có đoàn xuống kiểm tra.
Cả khu vực này có gần 100 hộ dân và đặc biệt là gần trường tiểu học nên yêu cầu của bà con là cơ sở phải ngưng ngay việc nấu chì ở khu dân cư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống của người dân trong khu vực”.
“Khói từ cơ sở này bay ra có mùi như của bình ắc quy rất khó chịu. Nhiều lúc ban đêm đi ngủ cũng phải bịt khẩu trang, rất khổ sở. Có lần ba tôi phải đi cấp cứu vì ngửi mùi hôi này”- chị Đ.- một chủ quán gần dốc cầu Phú An- lo lắng.
Khi cơ quan chức năng kiểm tra thì phát hiện cơ sở đang nấu chì.
|
Ông Trần Văn Thành- Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, cho biết: Khi nhận phản ánh của người dân, chúng tôi đã thành lập đoàn thanh tra.
Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện cơ sở do bà Thêm làm chủ với giấy phép mua bán phế liệu bình ắc quy, nấu sơ chế nhôm từ tháng 4, nhưng trong quá trình hoạt động từ tháng 7, bà Thêm đã nấu chì với khối lượng gần 10 tấn. Đoàn đã lập biên bản xử phạt hành chính số tiền 2 triệu đồng.
Buộc trong vòng 30 ngày cơ sở phải thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung ghi trong bản cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Đề nghị cơ sở không nấu chì lắc bình ắc quy đã qua sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào.
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Bình sẽ thường xuyên giám sát hoạt động của cơ sở. Nếu cố tình vi phạm, tiến hành lập thủ tục chuyển hồ sơ qua Công an tỉnh Vĩnh Long để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo phản ánh của người dân, từ khi phát hiện cơ sở nấu chì đến nay, bà Thêm đã đến vận động bà con xung quanh khu vực xin cho nấu chì tiếp tục.
Ông Bùi Văn Võ- Phó Ban nhân dân ấp Phú An- cho biết: “Từ khi cơ sở này hoạt động, nhiều người dân sống trong khu vực bức xúc vì mùi hôi thối rất khó chịu là có thực, nhưng chỉ có 2 người làm đơn khiếu nại. Các ngành chức năng và địa phương đã có mời họp hòa giải, nhưng vẫn chưa thành”.
Nấu chì là một hoạt động bị nghiêm cấm tuyệt đối ở nơi đông dân cư. Mong rằng cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi cơ sở lén lút nấu chì trở lại, để đảm bảo sức khỏe người dân và họ yên tâm sinh hoạt, sản xuất.
Ảnh hưởng của chì với sức khỏe
Thường thì trẻ em bị tác hại của chì trầm trọng hơn ở người trưởng thành, đặc biệt là dưới 6 tuổi vì hệ thần kinh còn non yếu và khả năng thải độc chất của cơ thể chưa hoàn chỉnh. Một số em có thể bị nhiễm ngay từ khi còn ở trong lòng mẹ hoặc bú sữa mẹ có hàm lượng chì cao.
Khi ngộ độc chì, người lớn hay than phiền đau tê ở đầu ngón chân, tay; bắp thịt mỏi yếu; nhức đầu, đau bụng, tăng huyết áp, thiếu máu, giảm trí nhớ, thay đổi tâm trạng, sảy thai, kém sản xuất tinh trùng… Lâu ngày, bệnh trở thành mãn tính, đưa tới suy thận, tổn thương thần kinh ngoại vi, giảm chức năng não bộ.
|
Bài, ảnh: BÁ HÙNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin