Vui buồn mùa bão lũ

08:11, 13/11/2013

Chuyện vui, trước hết chẳng phải vì bão không “ghé” vô xứ mình mà vui cho đặng. Bởi lẽ, nó không tàn phá chỗ này, thì cũng tàn phá chỗ nọ trên đất nước mình hay các nước láng giềng thôi. Bà con nông dân tụi tui vui, là vì năm nay làm ăn được giữa mùa bão lũ dồn dập.

Chuyện vui, trước hết chẳng phải vì bão không “ghé” vô xứ mình mà vui cho đặng. Bởi lẽ, nó không tàn phá chỗ này, thì cũng tàn phá chỗ nọ trên đất nước mình hay các nước láng giềng thôi. Bà con nông dân tụi tui vui, là vì năm nay làm ăn được giữa mùa bão lũ dồn dập.

Nguyên do, là có sự chuẩn bị đối phó tốt với thiên tai. Đê bao không bị vỡ bất tử, các loại sâu bệnh dữ dằn cũng đã tạm lắng xuống. Một số mặt hàng nông sản cũng đã rục rịch tăng giá. Mong cho bà con nông dân đón cái tết con ngựa thiệt vui.

Chuyện buồn, là hôm rồi mấy ông dự báo thời tiết trật lất, báo hại bà con chạy bão “xấc bấc xang bang”. Cuối cùng không nghe một lời xin lỗi coi được. Nghe nói ở nước nọ, dự báo có tuyết rơi mà không có tuyết rơi, sáng ra cái ông đứng đầu phải lên đài cúi đầu xin lỗi người dân và từ chức luôn.

Hai Lúa tui là nông dân miền Tây, nên nghĩ sao nói vậy. Mong bà con thông cảm.

Hailua@.com

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh