Tình... thị trường

04:11, 27/11/2013

Phía bên đất chú Năm Đậu trước đây có trồng bụi tre. Mà “tre già thì măng mọc”, măng tiến ra tứ phía, xâm nhập cả vùng đất của chú Mười Rẫy. Thế là ông bà của chú Mười Rẫy cho đào con mương ranh, chặn cái đám tre mọc “vô trật tự” đó và phía giáp rạch còn làm một con đập nhỏ để tiện đi lại...

Phía bên đất chú Năm Đậu trước đây có trồng bụi tre. Mà “tre già thì măng mọc”, măng tiến ra tứ phía, xâm nhập cả vùng đất của chú Mười Rẫy. Thế là ông bà của chú Mười Rẫy cho đào con mương ranh, chặn cái đám tre mọc “vô trật tự” đó và phía giáp rạch còn làm một con đập nhỏ để tiện đi lại...

Con mương ranh qua nhiều đời thuộc quyền sử dụng bên đất chú Mười Rẫy (đương nhiên là vậy). Cho đến một ngày, anh Hai Khoai (con chú Năm Đậu) qua bên này năn nỉ:
 
“Cái búng nước trước con đập để không cũng uổng, chú cho con khoanh thành cái hồ tạm nuôi cá, kiếm thêm cá cho con của con ăn nhe chú!” Chú Mười Rẫy còn đang ngơ ngác thì Hai Khoai “phết” thêm một câu thống thiết: “Tội, con nghèo quá mới xin xỏ vậy…”

Mà tội thiệt, nhà nó nghèo, tối ngày xách bình xiệc đi xiệc cá trộm của người ta, không bị điện giật thì cũng có ngày bị người ta đập cho. Thế là chú Mười gật đầu.

Đùng một cái, Hai Khoai kêu bên địa chính đo đất và cái ao cá khoanh trên con rạch chung có bề rộng 5- 7m thành của chú Năm Đậu (vì hồ nuôi cá của bên chú Năm mà). Căng theo ranh hồ cá thì con mương ranh phía trong cũng thuộc chú Năm luôn…

Bà con sống nhiều năm ở xóm không khỏi bức xúc vì chuyện ranh rấp tình làng nghĩa xóm trở thành tình… thị trường. Hai Lúa tui cũng tức anh ách… Còn chú Mười Rẫy thì nói hiền khô: “Nông dân phải trọng chữ tín, chữ tình và chữ nghĩa. Nông dân mà lươn lẹo như vậy thì đâu còn máu nông dân? Thôi, bỏ chín làm mười…”

Nói vậy chứ chú Mười Rẫy đau, đau thấu xương!

Hailua.com

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh