Người mình... hại nhau

04:11, 06/11/2013

Câu chuyện nông dân mình nhẹ dạ chạy theo lợi nhuận trước mắt, rồi sau đó chính mình ôm thiệt hại nặng nề lâu dài, đã không còn là chuyện lạ nữa. Lạ ở chỗ là chưa bao giờ bà con mình rút kinh nghiệm cả.

Câu chuyện nông dân mình nhẹ dạ chạy theo lợi nhuận trước mắt, rồi sau đó chính mình ôm thiệt hại nặng nề lâu dài, đã không còn là chuyện lạ nữa. Lạ ở chỗ là chưa bao giờ bà con mình rút kinh nghiệm cả.

Mới đây lại rộ lên chuyện dân mình ào ào bắt ốc bươu vàng, rồi đùng một cái ốc bươu vàng đổ đầy ngoài các thôn xóm phía Bắc. Rồi lại thêm đồng ruộng mình vừa xuất hiện cái giống cua lạ xuất xứ từ Trung Quốc.
 
Làm nông bình thường “mưa thuận, gió hòa” đã khổ nhiều thứ rồi, lại thêm bị lừa vì những chiêu trò rất thâm độc và nhỏ nhen nữa thì biết bao giờ mới gọi là “nông nghiệp bền vững” được.

Nhưng nghe một anh Việt kiều nói chuyện hôm qua, Hai Lúa tui mới giật mình suy gẫm nhiều điều. Anh Việt kiều đã mười mấy năm nay đầu tư làm trái cây xuất khẩu, nên ảnh đi và nghiên cứu dữ lắm.
 
Anh cho rằng, nông nghiệp của mình đang làm giàu cho thiên hạ. Còn cái chuyện con gà dỏm, con heo thối, các loại thuốc nông nghiệp độc hại, suy cho cùng chính là người nhà mình đặt hàng, rồi chính người nhà mình phân phối trong nước để hại chính người mình. Mình không “nối giáo” thì đố giặc nào “đâm” mình được.

Nghe đau như… bò đá!

Hailua@.com

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh