Khi nông dân không đất làm giàu

01:11, 20/11/2013

Nông dân không đất làm giàu là chuyện cụ thể ở xóm Rạch Vông và thằng cháu của Hai Lúa tui là một ví dụ. Cách đây 10 năm, vợ chồng nó không có “cục đất chọi chim”. Ban đầu chỉ đi làm thợ... đụng, hễ đụng ai kêu gì thì làm cái đó. Dần dần, nó thuê 2 công đất của bà con ở xóm trồng dưa tết. Trúng giá ngay mùa đầu tiên.

Nông dân không đất làm giàu là chuyện cụ thể ở xóm Rạch Vông và thằng cháu của Hai Lúa tui là một ví dụ. Cách đây 10 năm, vợ chồng nó không có “cục đất chọi chim”. Ban đầu chỉ đi làm thợ... đụng, hễ đụng ai kêu gì thì làm cái đó. Dần dần, nó thuê 2 công đất của bà con ở xóm trồng dưa tết. Trúng giá ngay mùa đầu tiên.

Dần dần, nó thuê thêm chỗ này vài công, chỗ kia vài công, chuyên vào trồng rẫy với các loại: bí đỏ, dưa hấu, dưa leo,… Bây giờ, trong tay vợ chồng nó đã có trên chục công đất. Nhưng nó vẫn tiếp tục thuê đất thêm, nhờ vậy mà ngày một khá lên.

Nhưng còn một dạng “đầu tư” đất thuê để làm giàu nhanh. Đó là những người chuyên đi

thuê đất để trồng cam sành. Có thể gọi họ là nông dân, cũng có thể gọi họ là thương nhân. Họ thuê đất, trồng trọt và đều có kế hoạch “đầu ra” hẳn hoi. Và đối với cây cam sành thì luôn là “đánh nhanh, thắng nhanh”. Nghĩa là hợp đồng thuê đất chỉ 4- 5 năm thôi, họ thuê rất nhiều nơi, rồi thuê lại người làm theo quy trình sẵn có. Coi như chỉ thu hoạch 3 vụ trái là… rút.

Đối với hình thức thuê đất ở dạng thứ hai. Họ tung thuốc, đánh nhanh, thu hoạch nhanh, đến khi cam đổ bệnh thì bỏ vườn đi thuê đất nơi khác. Cách làm này, chắn hẳn là ít nhiều gây thiệt hại cho đất, lưu tồn mầm bệnh và lây lan nhanh ra ở nhiều địa bàn.

Bà con nên cẩn thận!

Hailua@.com

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh