Những mái ấm nghĩa tình

01:10, 04/10/2013

Rời tay súng trở về cuộc sống đời thường, nhiều cựu chiến binh (CCB) bắt đầu cơ nghiệp với đôi bàn tay trắng, không ít người phải sống trong những căn nhà dột nát, tạm bợ, đời sống vô cùng khó khăn. Để giúp đồng đội “an cư, lạc nghiệp”, các cấp hội CCB trong tỉnh Vĩnh Long đã phát động phong trào xây nhà “Mái ấm đồng đội” và tạo nên hiệu ứng tích cực trong toàn thể hội viên

Rời tay súng trở về cuộc sống đời thường, nhiều cựu chiến binh (CCB) bắt đầu cơ nghiệp với đôi bàn tay trắng, không ít người phải sống trong những căn nhà dột nát, tạm bợ, đời sống vô cùng khó khăn. Để giúp đồng đội “an cư, lạc nghiệp”, các cấp hội CCB trong tỉnh Vĩnh Long đã phát động phong trào xây nhà “Mái ấm đồng đội” và tạo nên hiệu ứng tích cực trong toàn thể hội viên (HV).

Xây mái ấm từ… 500đ mỗi ngày

Với 500đ- số tiền rất nhỏ, nhưng nhiều tờ 500đ góp lại hàng ngày của gần 3.000 CCB huyện Trà Ôn có thể giúp đồng đội cất 6- 7 căn nhà/năm. Mỗi căn hỗ trợ 20 triệu đồng.

Gia đình ông Bùi Văn Triệu (bên trái) được hỗ trợ xây nhà từ năm 2008.


Là một trong những CCB được hỗ trợ xây nhà đồng đội sớm nhất tại huyện Trà Ôn, ông Bùi Văn Triệu (ấp Mỹ Thạnh B, xã Lục Sĩ Thành) mừng đến nỗi “nửa đêm giật mình thức giấc cứ tưởng mình ngủ ở nhà
người ta”.

Sau 10 năm tham gia kháng chiến chống Mỹ và phục vụ cho quân đội, năm 1980, ông trở về quê nhà và được Nhà nước cấp đất bãi bồi để làm kinh tế. Do đất còn hoang hóa, lầy lội nên cứ sau vài ngày vợ chồng ông làm mướn, kiếm được chút đỉnh tiền là lại nhảy xuống sông móc đất bồi lên ròng rã 5 năm trời.

Bản thân bệnh tật, 2 đứa con lần lượt ra đời. Theo thời gian, căn nhà vách lá, cây tạp ngày nào lại mục nát. Nhưng, lo cái ăn cho 4 miệng ăn đã khó huống chi
cất nhà…

Biết hoàn cảnh đó, Đại tướng Phạm Văn Trà- nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã vận động các chủ doanh nghiệp là CCB hỗ trợ 40 triệu đồng để xây nhà đồng đội cho ông. “Nếu không được hỗ trợ thì chắc tui chẳng biết ở trong nhà tường là như thế nào”- ông tâm sự.

Ông Nguyễn Văn Phước (thứ 2, bên trái) nhận quyết định bàn giao nhà “Mái ấm đồng đội” do CCB trao tặng.

Đến thăm nhà ông Nguyễn Văn Phước (ấp Mỹ Thạnh B, xã Lục Sĩ Thành), chúng tôi thấy căn nhà tường khang trang lót gạch men sáng trắng, mái lợp tôn. “Bước qua tuổi 67 mới có được căn nhà đẹp như thế này, tui mừng như… được mẹ đẻ lần nữa”- ông Phước đã bắt đầu câu chuyện như thế.

Trước đây, ông làm du kích, rồi làm giao liên. Trở về đời sống bình thường, ông chật vật mưu sinh. Nhớ lại mỗi mùa nước nổi, cả nhà ông phải xắn quần lội bì bõm. “Thấy nhà cửa tui bị hư nát hết trơn, huyện hội đã hỗ trợ 20 triệu đồng. Nhờ có “bàn đạp” này mà tui mạnh dạn vay thêm từ ngân hàng chính sách và mượn thêm chút đỉnh để xây nhà, chứ mình ên tui lo không nổi”- ông Phước kể.

Đến bỏ ống 5.000 đ/tháng

Ông Nguyễn Ngọc Quý- Phó Chủ tịch Hội CCB xã Lục Sĩ Thành cho biết: Hầu hết các CCB được xét cất nhà đều thiếu tư liệu sản xuất, thiếu vốn, thiếu sức lao động, nghề nghiệp không ổn định, kinh tế khó khăn. Ngoài vận động nội lực, chúng tôi còn tranh thủ thêm ngoại lực, nên đến nay, hầu hết nhà ở của CCB trong xã đều đạt tiêu chuẩn “3 cứng” là nền cứng, khung cứng và mái cứng.

Sắp tới, hội sẽ tập trung tạo điều kiện vay vốn ưu đãi từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội để giúp HV có điều kiện đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Theo ông Lâm Thế Hùng- Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Trà Ôn: “An cư lạc nghiệp” là một trong những vấn đề trọng tâm trong công tác hội, nhằm giúp nhiều HV có được mái ấm lành lặn, yên tâm làm ăn đồng thời góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí về nhà ở.

Vào những năm đầu phát động phong trào, hội vận động hỗ trợ 12- 15 triệu đồng/căn. Nay đã tăng mức hỗ trợ 20 triệu đồng/căn; đồng thời, vận động mỗi HV góp 5.000 đ/tháng (tức mỗi năm góp 60.000đ) để giúp đồng đội.

“Có được căn nhà này, tui quá mừng. Kể từ nay, tui có thể ngủ thoải mái, không sợ nước nổi nữa”- ông Phước phấn khởi. Nhìn vào ánh mắt rạng ngời niềm hạnh phúc ấy, chúng tôi tin rằng mỗi “Mái ấm đồng đội” không chỉ giúp CCB giải quyết khó khăn mà còn làm ấm thêm nghĩa tình quân dân cũng như tinh thần đồng đội khi rời tay súng trở về cuộc sống đời thường.

Nhiệm kỳ 2007- 2012, Hội CCB huyện Trà Ôn đã giúp xóa 231 căn nhà tạm cho HV, trị giá trên 4 tỷ đồng. Vượt 31 căn so nghị quyết. Tiêu biểu trong phong trào có Hội CCB xã Thới Hòa, Lục Sĩ Thành,... Từ đầu năm đến nay, hội còn vận động xây mới thêm 13 căn. Hiện, hội đang phấn đấu hoàn thành cơ bản xóa nhà tạm, dột nát cho CCB.

Bài, ảnh: NGUYỄN XUÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh