“Có tiếng” với phong trào dân vận khéo ở lĩnh vực dạy nghề và giải quyết việc làm cho chị em, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bình Ninh (Tam Bình) đã góp phần tạo “thương hiệu” cho địa phương khi 5 làng nghề được công nhận.
Các chị có tay nghề và thu nhập ổn định, phát triển kinh tế gia đình vận động lại các chị em khác là một cái “khéo” trong dân vận.
“Có tiếng” với phong trào dân vận khéo ở lĩnh vực dạy nghề và giải quyết việc làm cho chị em, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bình Ninh (Tam Bình) đã góp phần tạo “thương hiệu” cho địa phương khi 5 làng nghề được công nhận.
Khó nhưng quyết tâm
“Lúc đầu, vận động chị em rất khó nhưng với quyết tâm phải ráng làm cho bằng được nên chị em cán bộ, hội viên đã cố gắng hết sức tìm đủ mọi cách để thu hút các chị tham gia học nghề. Cuối cùng cũng thành công”- chị Võ Thị Bé Năm- Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Ninh mở đầu câu chuyện với chúng tôi như thế.
Chị giới thiệu với chúng tôi người đầu tàu đã mang lại cái nghề và công ăn việc làm cho các chị ở đây, đó là chị Phạm Thị Tơ (52 tuổi, ở ấp An Hòa A). Chị vừa làm đại lý gom hàng về cho các chị làm, vừa là “người thầy” truyền dạy cái nghề này tại địa phương.
Chị Tơ cho biết, trước đây được mấy chị PN ở xã vận động tham gia lớp dạy nghề đan lục bình do Phòng Công thương huyện phối hợp với Hội LHPN tổ chức. Sau khi học xong, chị nhận hàng từ một đại lý ở ấp lân cận về làm nhưng thu nhập bấp bênh nên bắt đầu đi tìm đầu ra và hợp đồng nhận hàng về cho bà con địa phương làm cho đến nay.
“Lúc đầu không thu hút được nhiều, có đi từng nhà vận động chị em cũng không chịu tham gia vì thấy khó làm. Hơn nữa kinh tế gia đình các chị đều khó khăn, phải làm thuê làm mướn kiếm gạo từng ngày nên kêu mấy chị bỏ ra cả tháng đi học, mấy chị sợ không biết làm được hay không, có đồ làm hay không mà lại mất chỗ làm mướn hiện tại nên hầu hết đều từ chối”- chị Tơ chia sẻ.
Chị Bé Năm tiếp lời:
“Chúng tôi cùng nhau nghĩ cách để vận động các chị bằng việc động viên, giải thích cho mấy chị hiểu được lợi ích và tính bền vững của nghề, lại có đại lý tại chỗ cung ứng hàng làm thường xuyên. Hơn nữa, địa phương hỗ trợ cho các chị đi học nghề với 15.000 đ/chị/ngày, theo Quyết định 1956 của Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Ngoài ra, chúng tôi còn giới thiệu cho các chị thấy những mô hình điển hình đạt hiệu quả mang lại lợi ích kinh tế cho PN. Nhờ vậy đã thu hút được ngày càng đông chị em tham gia các lớp học nghề có chứng chỉ và khi học xong có việc làm ổn định”.
Hiệu quả vượt mong đợi
Đến nay, tại địa phương đã mở được 12 lớp dạy nghề, hơn 80 chị tham gia. Hiện các ấp trên địa bàn xã đã có trên 1.400 lao động làm nghề đan lục bình. Có hộ từ già tới trẻ trong gia đình đều đan và đan. Trung bình nếu làm xuyên suốt có thể thu nhập trên 2 triệu đồng/tháng/người, còn đối với mấy chị PN vừa phải làm kinh tế gia đình, vừa chăm sóc con nhỏ, chỉ làm lúc rảnh rỗi thì cũng kiếm được khoảng 30.000 đ/ngày.
Ngoài thời gian làm rẫy và ruộng, chị Đinh Thị Tuyết Khoa (ấp An Thạnh B) tranh thủ đan thêm lục bình để có tiền lo cho 2 đứa con. Sau khi tham gia lớp dạy nghề đan lục bình do Hội LHPN xã phối hợp tổ chức, vợ chồng chị nhận khuôn lục bình về đan. Nhờ vậy mà kinh tế gia đình đã cải thiện hơn hẳn.
“2 tháng nay, tôi nhận thêm mặt hàng mới về đan. Đó là chai lục bình, mỗi ngày tôi đan được 3- 4 chai, khoảng 22.000 đ/chai. Nếu có điều kiện tự cắt lục bình về đan thì được hưởng trọn 32.000 đ/chai”- chị cười tươi.
Phải chăm sóc con bị bệnh, nhưng bà Nguyễn Thị Hà (50 tuổi) cũng tranh thủ “rảnh lúc nào, đan lúc đó, vậy mà cũng kiếm được vài chục ngàn/ngày”. Bà Hà hồ hởi khoe. Còn chị Trần Thị Thoại (ấp An Phú) cũng vậy, lãnh hàng về cho cả nhà cùng làm, rảnh là làm, một ngày gia đình chị kiếm được trên 70.000đ.
Bên cạnh, Hội LHPN còn nhờ những chị có thu nhập cao từ nghề đan lục bình cùng tham gia vận động và đã mang lại hiệu quả tích cực. Ngay những đối tượng khó vận động như chị Nguyễn Thị Tưởng (ấp An Hòa A) đã từng thẳng thừng từ chối lúc đầu vì cho rằng “đã có nghề bắt cá, đặt lọp dưới sông rồi nên dứt khoát không học”, nhưng nay đã chịu đi học nghề, có việc làm, có thu nhập ổn định và nay cùng Hội LHPN đi vận động những hộ khác.
Trước đây, chị Tưởng là hộ nghèo, nhưng từ khi vừa đan lục bình, vừa cắt lục bình bán, thu nhập trên 2 triệu đồng/tháng, nên đã thoát nghèo và có điều kiện lo cho con ăn học.
Cái khéo trong công tác vận động nhân dân ở đây là các chị có tấm lòng, có tâm huyết trong công tác tuyên truyền, tạo được địa điểm cung cấp hàng cho chị em làm.
Đặc biệt, khi chị Tơ được phân công dạy nghề tại đây, chị sẽ ký hợp đồng cung ứng hàng ít nhất trong 8 tháng, đảm bảo cho các chị an tâm làm nghề. Đến cuối năm, các chị sẽ được tổng kết các mô hình làm giỏi để tuyên dương khen thưởng, tạo mọi điều kiện để các chị có việc làm ổn định phát triển kinh tế.
Toàn xã đến nay đã công nhận được 5 làng nghề đan lục bình, thành lập 18 tổ hợp tác sản xuất, trong đó 13 tổ mạnh và 5 tổ khá. Nhờ đó, chị em đã tổ chức được 9 tổ hùn vốn xoay vòng, đến nay, có hơn 40 hộ thoát nghèo, vươn lên khá. Hội LHPN xã Bình Ninh được Trung ương Hội LHPN khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND huyện khen về thực hiện tốt “công tác dạy nghề và giải quyết việc làm”. |
Bài, ảnh: HẢI YẾN- XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin