Nông dân Việt Nam xài sang!

01:10, 16/10/2013

Nói vậy cũng oan cho nông dân tụi tui lắm, nhưng “xài sang” là chuyện chẳng đặng đừng. Dòm tới, ngó lui nông dân toàn xài đồ ngoại, từ các loại giống cây trồng, các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… thấy nhãn ngoại quá nhiều. Bây giờ, tới giống lúa nhập nữa, thì thiệt tình làm ruộng hổng nghèo mới lạ.

Nói vậy cũng oan cho nông dân tụi tui lắm, nhưng “xài sang” là chuyện chẳng đặng đừng. Dòm tới, ngó lui nông dân toàn xài đồ ngoại, từ các loại giống cây trồng, các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… thấy nhãn ngoại quá nhiều. Bây giờ, tới giống lúa nhập nữa, thì thiệt tình làm ruộng hổng nghèo mới lạ.

Đầu tư chi phí thì cao mà cây trái, hột lúa bán ra thì bèo bọt, hỏi sao mà khá nổi? Mà ở nước mình nghe nói là có nhiều thạc sĩ, tiến sĩ cũng thuộc vào hàng đầu trong khu vực. Rồi nào là quá nhiều các trung tâm nghiên cứu, các viện này, viện nọ, mà sao không nghiên cứu cái gì thực tế một chút cho bà con nhờ?

Mà cũng lạ, nước mình xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới, mà dân mình lại ăn toàn gạo ngoại. Ghé sạp gạo, hễ một chục loại gạo thì có đến trên 7 phần là gạo ngoại rồi. Nào là gạo Đài, gạo Thái, gạo Nhật… Mà gạo của xứ người thì bao giờ cũng mắc hơn gạo xứ mình. Nước làm nông chánh gốc mà phải đi đong gạo ngoại mà ăn, nhập giống ngoại về trồng. Buồn và mắc cỡ!

Hailua@.com

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh