Nông dân càng ít đất, càng khổ nhiều

08:10, 23/10/2013

Ở đâu không biết, chớ ngay trong xóm làm nông của Hai Lúa tui, mấy năm nay đã có nhiều người lâm vào cảnh khổ. Đa số đều đã “cắm” sổ đỏ trong ngân hàng.

Ở đâu không biết, chớ ngay trong xóm làm nông của Hai Lúa tui, mấy năm nay đã có nhiều người lâm vào cảnh khổ. Đa số đều đã “cắm” sổ đỏ trong ngân hàng.

Đó là trường hợp những bà con có vài ba công ruộng. Thiệt tình là với diện tích đó mà làm lúa, thì đâu thể nào xoay xở cái chuyện học hành cho con cái, chuyện đám tiệc quanh năm, rồi còn bao nhiêu thứ khác cần đến tiền nữa. Rồi đến khi con cái có đứa lớn vào đại học, lại càng nguy hơn.

Cho nên chỉ có nước đi vay ngân hàng, rồi lại vay nóng, vay nguội, lấy đầu này đắp vô đầu nọ. Không thôi thì cho sắp nhỏ nghỉ học, đổ lên các khu công nghiệp làm công nhân, tương lai lại tiếp tục nghèo.

Đó là những trường hợp nghèo đáng thương. Có những trường hợp nghèo do chơi hụi hè, đổ bể rồi vỡ nợ cũng không ít. Càng túng quẫn lại càng đâm liều, sa đà vô số đầu, số đuôi. Cho nên trong xóm, nhìn đâu cũng thấy cầm cố sổ đỏ. Có đất đó, mà cũng như không.

Đây là thực tế, chớ không phải Hai Lúa tui nói khơi khơi đâu.

Hailua@.com

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh