Tất cả bà con của cả xóm Hai Lúa tui đều đồng lòng nói như vậy đó. Chuyện nghe ngược đời, ai cũng trông có con đường đàng hoàng để đi; đàng này, được làm đường sao lại xin… thôi.
Tất cả bà con của cả xóm Hai Lúa tui đều đồng lòng nói như vậy đó. Chuyện nghe ngược đời, ai cũng trông có con đường đàng hoàng để đi; đàng này, được làm đường sao lại xin… thôi.
Cái gì cũng có lý do của nó, để Hai Lúa tui giải thích. Con đường đã được hứa “hoàn thành” từ năm ngoái, mà mãi đến năm nay mấy đứa nhỏ còn phải lội nước đến trường.
Kinh phí thì có sẵn, do bà con đóng góp làm công trình điện còn dư. Nhưng không hiểu lý do gì, trễ gần cả năm rồi đợi ngay mùa mưa to, nước ngập thì lại lôi ra làm? Mà trời này, móc đất dưới sông lên đắp đường rồi thì cả xóm này đi lối nào? Và còn nhiều câu hỏi nữa...
Hai Lúa tui đại diện bà con đặt mấy câu hỏi này với cán bộ. Mong có câu trả lời sớm và thật rõ ràng cho bà con biết.
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin