Đó là Nguyễn Hà Vinh (38 tuổi, ngụ tại số 1A, đường Lưu Văn Liệt, Phường 2- TP Vĩnh Long), đang công tác tại Trạm Thú y TP Vĩnh Long.
Anh Vinh và những tấm bằng khen được trao tặng
Đó là Nguyễn Hà Vinh (38 tuổi, ngụ tại số 1A, đường Lưu Văn Liệt, Phường 2- TP Vĩnh Long), đang công tác tại Trạm Thú y TP Vĩnh Long.
Trong suốt 9 năm qua, anh đã tình nguyện hiến máu đến 36 lần. Dù ở tỉnh, huyện hay ở TP Hồ Chí Minh, hễ tới đợt hiến máu là anh tham gia với tâm niệm “mỗi giọt máu cho đi- một cuộc đời ở lại”.
Tuy luôn bận rộn với công việc và lo toan cuộc sống, nhưng trông anh rất khỏe. Với tính tình vui vẻ và cởi mở, anh Vinh kể cho chúng tôi nghe chuyện lần đầu tiên đi hiến máu.
Đó là ngày 7/4/2004, đúng ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, anh được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long vận động tổ chức hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Khi đó, Vinh đang là sinh viên năm thứ 3 Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long, chuyên ngành bác sĩ thú y.
“Lần hiến máu đầu tiên có cảm giác rất hồi hộp, không biết cơ thể phản ứng như thế nào. Nhưng ngay sau khi hiến máu xong, nằm nghỉ ngơi khoảng 10 phút theo sự hướng dẫn của bác sĩ, sức khỏe ổn định lại bình thường. Sau lần hiến máu đầu tiên hôm đó, Vinh đã có một cách suy nghĩ khác. Là một sinh viên còn đang đi học, chưa đóng góp được gì cho cộng đồng. Việc hiến máu có thể phù hợp hơn, vừa có lợi cho bản thân, vừa chia sẻ những giọt máu tươi để cấp cứu, cứu người”- anh Vinh tâm sự.
Anh là con trai lớn trong một gia đình có hai anh em, cha mẹ đều là cán bộ hưu. Hàng ngày, anh làm công tác kiểm dịch, về đến nhà là phụ giúp gia đình buôn bán, ít có thời gian rảnh rỗi.
Tuy vậy, hễ mỗi khi có đợt hiến máu nhân đạo thì dù ở nơi đâu trên địa bàn của tỉnh anh vẫn có mặt, có khi không có tên đăng ký trước trong danh sách. Cũng không sao, bởi anh đi hiến máu bằng sự nhiệt tình, đam mê, bằng tấm lòng nhân đạo muốn đóng góp một ít giọt máu của mình trong việc cấp cứu, cứu người.
“Ngày 7/4, đối với tôi thật ấn tượng, nếu không có hiến máu vào ngày 7/4 năm đó thì tôi không có hiến máu được nhiều lần như hôm nay và tôi luôn nhớ mãi ngày 7/4- ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện”- anh Vinh nhớ lại.
Anh Phú Thịnh công tác ở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long nhận xét:
“Anh Vinh là người có số lần hiến máu cao nhất tỉnh mà những người khác chưa vượt qua được. Tính từ năm 2004 đến nay, anh tham gia hiến máu 36 lần ở những điểm hiến máu khác nhau. Trong đó, có 2 lần ở TP Hồ Chí Minh vì lúc ấy anh đang đi tập huấn ở đó. Tất cả những lần tham gia hiến máu trên là anh hoàn toàn tự nguyện. Là một người có lòng nhân ái, xem việc hiến máu là việc làm có ích cho xã hội, nên anh Vinh đăng ký gia nhập vào đội hiến máu dự bị của tỉnh”.
Anh luôn sẵn sàng chia sẻ những giọt máu của mình cho bệnh nhân ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào, khi cần thiết là đáp ứng ngay.
Anh còn vận động thêm bạn bè, người thân của mình cùng tham gia vào đội hiến máu dự bị và đến nay đội đã có hơn chục người. Đây là ngân hàng máu sống cho bệnh nhân khi cần máu. Anh Vinh có dự tính là sẽ đi hiến máu khắp các huyện, thành phố trong tỉnh trong thời gian tới.
Anh xứng đáng là một người tiêu biểu với nét đẹp của người thanh niên tình nguyện. Năm 2010, anh Vinh được BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đề cử đi tham dự Hành trình trái tim Việt
Ông Lê Đông Nhạc- Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long cho biết: Với sự năng nổ, tích cực và nhiệt huyết trong phong trào hiến máu tình nguyện suốt 9 năm qua, anh Nguyễn Hà Vinh luôn là tấm gương sáng cho nhiều đoàn viên thanh niên noi theo.
Chỉ trong 5 tháng đầu năm, BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh kết hợp với Bệnh viện Huyết học- Truyền máu Cần Thơ đã tiếp nhận trên 4.000 đơn vị máu chất lượng. Trong đó, có công vận động rất lớn của Nguyễn Hà Vinh.
Hà Vinh vinh dự được UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen và Trung tâm Huyết học- Truyền máu Cần Thơ tặng huy hiệu giọt máu cho những người tham gia hiến máu nhiều lần. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã tặng bằng khen cho anh Hà Vinh vì có thành tích hiến máu nhân đạo. |
Bài, ảnh: BÁ HÙNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin