Nhớ mấy năm trước, còn lâu lắm mới đến Trung thu, nhưng mấy cháu nhỏ đã đòi sắm đèn lồng. Vì quá nhiều đèn lồng lạ mắt, lại rất đẹp và rẻ, nên cả người lớn cũng thích, nói chi trẻ con. Nhưng điều đáng nói là, tìm đỏ mắt mới thấy mấy chiếc đèn lồng Việt Nam, còn tràn ngập là đồ Trung Quốc.
Nhớ mấy năm trước, còn lâu lắm mới đến Trung thu, nhưng mấy cháu nhỏ đã đòi sắm đèn lồng. Vì quá nhiều đèn lồng lạ mắt, lại rất đẹp và rẻ, nên cả người lớn cũng thích, nói chi trẻ con. Nhưng điều đáng nói là, tìm đỏ mắt mới thấy mấy chiếc đèn lồng Việt
Cho nên đến Trung thu trăng rằm, cứ tưởng đâu là đang ngắm ông trăng ở… bên Tàu. Không thể trách trẻ em, không thể trách các bậc cha mẹ. Mà mọi người lo ngại, là những người làm đèn lồng truyền thống chắc bỏ nghề, vì không cạnh tranh nổi với đồ nhập... lậu.
Năm nay thì khác rồi, ra chợ Hai Lúa tui thấy là đèn lồng xứ mình, đã biết cách để thu hút trẻ em mình. Nhiều mẫu mã rất đẹp, giá cả cũng rất mềm. Quan trọng là hàng Việt đã áp đảo hàng Tàu trong mùa Tết Trung thu này.
Nhưng chuyện mà Hai Lúa tui khoái nhất, sướng nhất, là khi nghe những “thượng đế” trẻ em cứ dặn cha, mẹ rằng: “Đèn lồng Trung Quốc con không dám chơi đâu. Mua cho con đèn lồng Việt
Xin cảm ơn những người làm đèn lồng Việt
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin