Đứng lên sau những tháng ngày vấp ngã, đôi vợ chồng trẻ ấy không chỉ vượt qua cái nghèo mà còn làm được nhiều việc có ích cho xã hội.
Đứng lên sau những tháng ngày vấp ngã, đôi vợ chồng trẻ ấy không chỉ vượt qua cái nghèo mà còn làm được nhiều việc có ích cho xã hội.
Lần đầu tiếp xúc, vợ chồng anh Nguyễn Hoàng Minh ở một xã vùng ven TP Vĩnh Long có ý ngại không muốn nói về mình. Nhưng bên tách trà ấm nóng chiều cuối năm, câu chuyện về cuộc đời anh, về những ước mơ, dự định còn dang dở cứ dần dần hiện ra như một cuộn phim quay chậm. Anh Minh bảo: “Tôi đang tập trung vốn mua mấy mẫu đất trồng cao su trên quê vợ và phát triển gara sửa xe dưới này để lo cho tương lai của các con và giúp số em từ trại cai nghiện về thật sự muốn hoàn lương có được công ăn việc làm”.
Thật ra, cơ sở sửa ôtô của vợ chồng anh Minh đã nhận không ít thanh niên từng nghiện ma túy, bị nhiễm HIV vào học nghề miễn phí. Có người không trụ được đã quay lại con đường cũ nhưng cũng có người vượt qua và đứng lên sống có ích bằng cái nghề anh Minh truyền lại. “Học trò của tôi vừa có thêm một cậu ra nghề về quê mở tiệm. Quê cậu ấy ở tận Đà Lạt, vào đây học ở Trường Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Do ham chơi nợ môn, không được thi tốt nghiệp nên cậu ấy buồn nghe theo bạn bè chơi ma túy và bị bắt đưa vào trung tâm cai nghiện. Sau khi được các anh ở “Trung tâm 05-06” (Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội) giới thiệu, tôi nhận cậu ấy vào dạy nghề. Giờ cậu ấy sống rất tốt. Lễ, tết là đóng gói cà phê trên ấy gửi xuống tặng vợ chồng tôi”- anh Minh phấn khởi khoe.
Ngoài việc giúp những thanh niên lầm lỡ có được cái nghề để mưu sinh, vợ chồng anh Minh còn tham gia vào các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV trong cộng đồng. “Hàng tháng, tụi em tiếp cận tuyên truyền, tư vấn phòng tránh lây nhiễm HIV kết hợp phát bao cao su, bơm kim tiêm sạch cho khoảng 30 gái mại dâm và 20 người nghiện chích ma túy. Lúc rảnh, anh Minh còn đi lượm bơm kim tiêm con nghiện chích xong vứt lại tránh không để người khác giẫm phải”- chị Trịnh Thị Hương (vợ anh Minh) cho biết.
Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Dung- Phó Khoa Truyền thông can thiệp và huy động cộng đồng- Trung tâm Phòng chống AIDS Vĩnh Long: “Vợ chồng Minh rất tích cực trong tiếp cận, vận động những người có nguy cơ cao thực hiện tình dục an toàn, không dùng chung bơm kim tiêm,… nhằm giảm lây nhiễm HIV cho người thân và cộng đồng. Nhờ đó mà số người phát hiện nhiễm mới HIV ở Vĩnh Long những năm gần đây có chiều hướng giảm”.
Được biết, anh Minh cũng từng nghiện ma túy nên khi tiếp cận với những người cùng cảnh, anh biết cách chia sẻ và vận động họ thực hiện các hành vi an toàn tránh lây nhiễm HIV. “Lúc trước chơi ma túy, tôi không hiểu nhiều về HIV, không biết phòng tránh nên bị nhiễm rồi lây sang cho vợ. Giờ tôi tham gia vào các hoạt động tuyên truyền phòng chống AIDS với mong muốn xã hội không còn ai mắc phải căn bệnh vì thiếu hiểu biết như tôi”- anh Minh tâm sự rồi buồn buồn kể lại khoảng thời gian nghiện ma túy trước đây: Năm đó, vợ vừa sinh đứa con thứ 2. Anh nghe theo bạn đi buôn và thử hít heroin. Hít vài lần thì chuyển qua hút rồi chích mà không biết đó là một trong những con đường lây truyền HIV. Sau nhiều năm đắm mình trong nghiện ngập, chợt nhìn lại thấy tài sản trong nhà chẳng còn gì, vợ con thì ngày một héo mòn, nheo nhóc, anh Minh quyết định giã từ ma túy bằng cách tự xin vào trung tâm cai nghiện. Sau khi cắt được cơn ghiền, anh trở về nhà gầy dựng sự nghiệp bằng cái nghề sửa ôtô đã học trước đó.
Lúc đầu, anh thuê mặt bằng nhỏ mở tiệm, chồng làm thợ, vợ phụ sửa. Khi có vài “đệ tử” từ trung tâm cai nghiện về “đầu quân”, chị rảnh tay quay sang phụ sổ sách, báo cáo thuế và lo việc nội trợ, dạy dỗ con cái. Chắt chiu dành dụm một thời gian, vợ chồng anh Minh sang được thửa đất ngay mặt tiền quốc lộ mở gara sửa ôtô. “Hồi đó, tôi ăn chơi quá nên gia đình không tin tôi bỏ được ma túy nhưng bằng nghị lực của mình, tôi đã chứng minh cho mọi người thấy tôi làm được”- anh Minh quả quyết. Còn chị Hương thì chia sẻ: “Lúc mới biết mình bị nhiễm HIV, tinh thần tôi rất suy sụp, buồn đến tóc bạc cả ra. Nhưng khi biết 2 con may mắn không bị nhiễm, vợ chồng tôi đã động viên nhau vượt qua để lo cho các con và giúp những người thiếu hiểu biết tránh được căn bệnh AIDS bằng chính câu chuyện của đời mình”.
Điều đáng quý ở đôi vợ chồng này là dù đang mang trong người căn bệnh chưa có thuốc trị, nhưng vợ chồng anh Minh lúc nào cũng lạc quan, tin tưởng “các nhà khoa học sẽ chế được thuốc điều trị HIV” để vợ chồng anh và những người không may mắc phải căn bệnh này được tiếp tục sống có ý nghĩa hơn. Chính sự lạc quan và khát khao được sống, được tiếp tục làm những việc có ích cho đời là liều thuốc hữu hiệu giúp vợ chồng anh duy trì được sức khỏe tốt. Anh Minh kể: “Lúc chưa điều trị ARV, sức khỏe tôi suy kiệt tưởng không qua khỏi, đi lại không được phải nhập viện điều trị các căn bệnh nhiễm trùng cơ hội. Nhưng nghĩ đến 2 con và những dự định còn dang dở, tôi quyết tâm vượt qua và tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc điều trị ARV theo phác đồ của bác sĩ. Từ đó, sức khỏe tôi dần hồi phục và sống tốt tới bây giờ”.
Có thể nói, nhờ thực hiện tốt “3 tự”- tự tin vào bản thân, không bi quan, mặc cảm; tự giác tiếp cận cơ sở y tế để được điều trị, tư vấn và thực hiện các biện pháp phòng tránh lây nhiễm HIV cho cộng đồng: tự công khai danh tính, bệnh tật và tự lập vươn lên trong cuộc sống đã giúp vợ chồng anh Minh có được sức khỏe tốt, kéo dài sự sống để tiếp tục thực hiện ước mơ giúp những người có cùng hoàn cảnh sống vui, sống tốt, nâng cao hiểu biết về căn bệnh AIDS góp phần giảm sự lây lan của HIV trong cộng đồng.
Bài, ảnh: TRINH TUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin