Những nẻo đường du xuân

01:01, 01/01/2013

Tết dương lịch và Tết Nguyên đán là dịp để mọi người sum họp với gia đình. Song với những người trẻ và đam mê chinh phục, luôn khát khao được đặt chân đến những miền đất xa xôi và khác biệt, để tìm cảm xúc mới mẻ, thú vị.

Tết dương lịch và Tết Nguyên đán là dịp để mọi người sum họp với gia đình. Song với những người trẻ và đam mê chinh phục, luôn khát khao được đặt chân đến những miền đất xa xôi và khác biệt, để tìm cảm xúc mới mẻ, thú vị.

Và, nếu không tự “phượt”, nhiều người đã đặt “tour” để có những chuyến du lịch xả stress cùng người thân, bạn bè.


Nhóm “phượt” Vĩnh Long thích thú với cảnh đẹp đảo Bình Ba (Khánh Hòa).

Du xuân cùng bạn bè

Sự khắc nghiệt của thời tiết miền Bắc với những cơn gió rét tê người chắc chắn không hề làm những người trẻ nản lòng. Thậm chí với nhiều bạn đó còn là một thử thách, một hấp dẫn rất “tuổi trẻ”. Minh Nguyệt (biên tập viên, ở xã Trường An- TP Vĩnh Long) đã từng ấp ủ ý định đi Hà Nội đầu xuân từ rất lâu nhưng chưa lần nào thực hiện được bởi đó là thời điểm công việc bộn bề nhất.
 
Nhưng thông tin Vietjet Air khuyến mãi giá vé nhân dịp cuối năm đã thổi bùng lên quyết tâm phải đi cho bằng được. Nguyệt gọi điện rủ rê bạn bè nhưng đa phần đều từ chối vì bận việc. Tuy nhiên với lời mời hấp dẫn rằng có muốn ngắm hoa đào Hà Nội không– loại hoa mà chỉ có đi vào dịp cận tết mới mong có cơ hội chiêm ngưỡng– thì cuối cùng cũng có 3 cô gái đã mềm lòng.

Vé máy bay được đặt trước một tháng và gần ngày lên đường thì nghe tin không khí lạnh đang tràn về. Đã nghe kể rất nhiều về cái rét miền Bắc nhưng chưa có dịp trải nghiệm nên Nguyệt và các bạn khá lo lắng. Và rồi nhóm con gái phương Nam cũng đã co ro trong cái lạnh hơn 10 độ C khi bước ra khỏi sân bay Nội Bài.

Song, chuyến đi này đã giúp Nguyệt có thêm kinh nghiệm nên mặc nhiều lớp áo mỏng, khăn choàng, găng tay, vớ,… sẽ ấm hơn so với việc chỉ mặc một cái áo khoác dày cộm trong cái lạnh se sắt.

Cuối cùng, 4 cô gái miền Nam cũng đã đến được Nhật Tân vào một sáng trời mù mây và rét buốt. Gần Tết Nguyên đán nên đào trong vườn vẫn còn nguyên gốc và đang chờ ngày lên phố. Đây cũng là thời điểm đẹp nhất để ngắm đào từ trong vườn.

Từng hàng đào thẳng tắp, mờ ảo trong sương sớm thật sự khiến khách phương xa nao lòng và thích thú. Dù đã nhiều lần nhìn thấy loài hoa này khi đào được mang vào Nam cho thỏa nỗi nhớ của những người con xa xứ, nhưng sau chuyến đi này các cô đều thống nhất rằng sắc hoa đào đẹp nhất, thắm nhất là khi được bung nở trong gió lạnh, trong mưa phùn của mùa xuân phương Bắc.

Nhóm “phượt” Vĩnh Long đã vượt trên 600 cây số để khám phá vẻ đẹp còn hoang sơ của đảo Bình Ba trên vịnh Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa).
 
“Lướt web, mình thấy những hình ảnh, thông tin về đảo Bình Ba quá hấp dẫn nên í ới trên facebook, rủ rê được 13 thành viên đi đảo vào tuần cuối năm. Nét đẹp hoang sơ, cảm giác tự do giữa đất trời mang lại những cảm giác thú vị”- Minh Trị (Phường 4- TP Vĩnh Long) cho biết.
 
Trên hết, để có một chuyến đi chất lượng, nhóm “phượt” này đã chuẩn bị cho mình lều, cùng những vật dụng đốt lửa trại, nước uống, nấu ăn để trọn vẹn tận hưởng kỳ nghỉ “made in tự tui” hết sức tiết kiệm với chi phí khoảng 900.000 đ/người.
 
“Tụi mình ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Bình Ba. Như quên chặng đường dài, về với biển xanh, tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ đến mê hồn. Những bãi cát trắng vàng, mịn màng trải dài như chưa bao giờ có dấu chân người, đẹp nhất vẫn là những quần thể ghềnh đá do sự xâm thực của gió, của nước biển đã tạo nên những hình thù kỳ lạ giữa thiên nhiên. Được thỏa thuê chụp cảnh đẹp, được no nê với tiệc hải sản và quan trọng nhất tụi mình có những hoạt động vui chơi xả stress sau những ngày tháng lao động căng thẳng”- Thùy Dương chia sẻ.

Đa dạng tour tết

Trong đợt nghỉ Tết dương lịch 2013, ngoài các tour du lịch quen thuộc đi Ðà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết..., Công ty Dã ngoại Lửa Việt tung ra các tour du lịch nội địa và quốc tế mới.

Tour du lịch 5 ngày 4 đêm của Lửa Việt mang tên “Thách thức Phanxipăng- Vượt qua chính mình” sẽ cho bạn trẻ trải nghiệm chinh phục nóc nhà Ðông Dương, cắm cờ và chụp ảnh lưu niệm ở độ cao 3.143m; tour du lịch đến Hà Giang gồm: tham quan Bản Mè của người Tày cùng các khu di tích lịch sử, chiêm ngưỡng công viên địa chất của thế giới Ðồng Văn, chụp hình tại điểm cực Bắc của Tổ quốc Lũng Cú và dự chợ phiên miền biên giới...

Công ty CP Du lịch Sài Gòn- Vĩnh Long thiết kế các tour trong và ngoài nước giá từ 2,9 triệu- 14 triệu đồng. Các địa điểm du lịch: Phú Quốc, Nha Trang, Phan Thiết, Thái Lan, Campuchia, Malaysia- Singapore là điểm đến quen thuộc với các chùm tour tết.

Theo ông Trương Công Hào- một người có thâm niên trong ngành du lịch: Thông thường, Tết dương lịch là các công ty tổ chức tour đi gần, tour ngắn ngày để cho khách hàng tận dụng những ngày nghỉ phù hợp. Riêng những tour cho Tết âm lịch thường dài ngày hơn và đa phần là đi tìm những nét mới lạ khi ăn tết ở địa phương đó: đi đón tết ở xứ lạnh ngắm hoa anh đào, đón tết ở miền quê,… thu hút được nhiều du khách hơn.

Thông tin từ các công ty du lịch, tính đến thời điểm hiện tại, nhiều tour khởi hành dịp Tết Quý Tỵ 2013 vẫn còn nhận khách. Theo những người có kinh nghiệm, nếu thích đi du lịch bạn nên đặt tour tại các công ty du lịch uy tín, tin cậy. Chúng ta cần lưu ý một số điểm trong dịp này như giá cả đắt đỏ, xe cộ đông đúc, nhà nghỉ kẹt cứng.

Do đó, trước tết các bạn nên tìm hiểu kỹ điểm đến, phương tiện di chuyển, nếu đi xe máy thì phải chuẩn bị xe thật kỹ, có thông tin về nhà nghỉ, xây dựng lịch trình thích hợp cho những cung điểm đến, các số điện thoại liên lạc khi cần kíp. Nếu có thể, bạn hãy liên lạc trước hoặc giữ số điện thoại của ai đó từng đến cung điểm mà bạn sắp đi để được chỉ dẫn.
 
Chuyện ăn uống cũng nên đặc biệt lưu ý để tránh ngộ độc, thậm chí phải mang theo mì gói, đồ hộp, thuốc men. Bà Nguyễn Thị Phương Nga- Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Nguyễn Nga (Long Hồ) cho biết: “Các tour tết thường giá không đổi, tuy nhiên các dịch vụ bên ngoài như ăn uống thêm, sắm sửa,… khách hàng nên lưu ý vấn đề giá cả tránh để chặt chém và càng cẩn trọng hơn trong việc giữ gìn các tài sản cá nhân”.

Năm 2013 đã đến, những ai thích “lắng nghe mùa xuân về” trên những vùng đất mới chần chờ gì nữa mà không lên kế hoạch “du xuân” để được thỏa sức chiêm ngưỡng cảnh đẹp trong thời gian nghỉ dài của tết?

Bài, ảnh: NGHI HUYỀN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh