Mất vịt, mất luôn tình nghĩa

10:01, 09/01/2013

Lúa Đông Xuân của bà con đang vào độ mạ non. Mấy hôm nay, bầy vịt của anh Sáu Xệ thả ở mương đìa, sơ sẩy sao đó để tràn vô ruộng lúa, quần đôi ba lần nên cũng đã xảy ra xích mích, cãi cọ. Nhiều người góp ý, anh Sáu có xin lỗi, hứa dặn tụi nhỏ chăn vịt cẩn thận, vì mùa này đâu thể chăn thả được.

Lúa Đông Xuân của bà con đang vào độ mạ non. Mấy hôm nay, bầy vịt của anh Sáu Xệ thả ở mương đìa, sơ sẩy sao đó để tràn vô ruộng lúa, quần đôi ba lần nên cũng đã xảy ra xích mích, cãi cọ. Nhiều người góp ý, anh Sáu có xin lỗi, hứa dặn tụi nhỏ chăn vịt cẩn thận, vì mùa này đâu thể chăn thả được.

Bầy vịt đang chờ lái đến cân, nghe đâu chưa được giá, nên anh Sáu có ý neo lại đến cận tết. Không ngờ hôm rồi lại xảy ra chuyện lớn. Có lẽ ai đó nóng ruột cho đám lúa non, nên đã rải thuốc ven bờ mẫu mà không cho anh Sáu hay. Hơn nửa bầy vịt tràn lên ruộng, chỉ mấy phút sau đã giãy đành đạch, nghẻo đầu gần cả trăm con. Số còn lại, phải đổ thuốc giải mà cũng bị chết lai rai đến chiều. Coi như anh Sáu đổ nợ…

Cũng như bà con, Hai Lúa tui cũng buồn anh Sáu dữ lắm, nhưng giận đến nỗi âm thầm đánh thuốc cả bầy vịt thì thật nhẫn tâm quá. Chuyện thuốc vịt, từ xưa đến giờ thỉnh thoảng cũng xảy ra ở thôn quê. Nó thiệt hại cho người chăn nuôi dữ lắm, phải gầy lại mấy năm trời, có người trắng tay, đổ nợ, tội lắm.

Cái mất mát lớn hơn là tình nghĩa xóm giềng, lại còn đâm ra nghi ngờ người này, người nọ nữa. Tội cho đám con của anh chị Sáu, năm nay coi như không có tết.

hailua@.com

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh